Sân cỏ VN sẽ lại sôi động vào chiều nay khi V-League 2009 khởi tranh. Trong số bảy cặp đấu của ngày khai mạc, đáng chú ý nhất là cuộc ra quân của bốn đội: ĐKVĐ B.Bình Dương, T&T Hà Nội, Thể Công và CLB TP.HCM.
|
Công Vinh (trái) sẽ giúp T&T Hà Nội vượt qua Thể Công? - Ảnh: Nguyễn Nhật |
Ở ngày khai mạc, B.Bình Dương gặp Mikado Nam Định, tân binh T&T Hà Nội đối mặt với Thể Công và đại diện của bóng đá TP.HCM bước vào chặng đầu của cuộc chiến trụ hạng khi đối mặt với XMCT Thanh Hóa.
Thể Công - T&T Hà Nội (VTC THTT lúc 16g): căng thẳng
Không ồn ào trong việc chuẩn bị trước mùa giải mới như các đại gia khác nhưng Thể Công vẫn là đội bóng có tiềm lực mạnh với sự dẫn dắt của HLV dày dạn kinh nghiệm Vương Tiến Dũng. Xét về lực, hàng thủ Thể Công khá cứng với các hậu vệ đang khoác áo đội tuyển quốc gia hay Olympic VN như Phước Tứ, Xuân Hợp, Phạm Minh Đức.
Ngoài Quốc Vượng chưa thể ra sân vì chấn thương, tuyến giữa của Thể Công cũng khá mạnh với những gương mặt hứa hẹn của đội tuyển U-23 như Công Huy, Ngọc Duy cùng tuyển thủ quốc gia Bảo Khanh. Trên hàng công, ngoại binh Endene là tay săn bàn có hạng.
Về phía đối thủ, với thành tích ba năm thăng ba hạng, T&T Hà Nội tham dự V-League 2009 với tham vọng cạnh tranh chức vô địch khi có cơ hội chứ không chỉ mong trụ hạng như những tân binh khác. Sự tự tin của HLV Triệu Quang Hà không phải thiếu cơ sở khi anh đang có trong tay một đội hình khá bắt mắt. Ngoài thủ môn Dương Hồng Sơn, T&T Hà Nội đã bỏ ra hơn 10 tỉ đồng ở mùa này để đem về Công Vinh, cựu tuyển thủ Hồng Minh cùng nhiều cầu thủ trẻ chất lượng khác.
Vì vậy đây sẽ là trận đấu khá căng.
Lịch thi đấu ngày khai mạc Thể Công - T&T Hà Nội (16g), SHB Đà Nẵng - Ximăng Hải Phòng (16g30), XMCT Thanh Hóa - CLB TP.HCM (15g), HAGL - TĐCS Đồng Tháp (16g), B.Bình Dương - Mikado Nam Định (16g), K.Khánh Hòa - ĐTLA (16g), QK4 - SLNA (15g). |
Do mất gần nửa đội hình chính nên HLV trưởng Lư Đình Tuấn phải tiếp tục dựa vào các ngoại binh của TMN CSG ở mùa trước như Wole, Vicente hay là “hàng dạt” từng bị B.Bình Dương chê như Salatiel, Marcio... Chặng đường chông gai của CLB TP.HCM mùa này bắt đầu bằng chuyến làm khách đến sân XMCT Thanh Hóa - đối thủ trực tiếp của họ trong cuộc đua trụ hạng.
Trong khi đó, chủ nhà XMCT Thanh Hóa không khá gì hơn. Việc mất gần như toàn bộ tài năng của mình trước mùa giải mới do không đủ tiền để giữ đã dẫn đến trận thua đậm 0-3 của XMCT Thanh Hóa trên sân đội bóng vừa lên hạng nhất Quảng Nam ở vòng 1 Cúp quốc gia. Trong tình cảnh khó khăn như nhau, cả XMCT Thanh Hóa và CLB TP.HCM đều khát khao giành chiến thắng ở trận đấu này.
B.Bình Dương - Mikado Nam Định (VTV3 THTT lúc 16g): chiến thắng cho chủ nhà
Với bộ ba tuyển thủ quốc gia Như Thành, Quang Thanh, Vũ Phong cùng bộ ba ngoại binh chất lượng cao Philani, Lima và Kesley, ĐKVĐ Bình Dương đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình trong hai mùa bóng vừa qua.
Sức mạnh của họ mùa này còn được nâng lên khi chân sút người Brazil Huỳnh Kelsey Alves vừa nhận được công văn chính thức nhập quốc tịch VN vào chiều 6-2 để ra sân vào hôm nay như một cầu thủ nội. Đó là chưa kể họ vừa bổ sung hai ngoại binh có chất lượng khá tốt là Helio và Mbabazi.
Vì thế, chiến thắng cho B.Bình Dương là điều có thể dự báo dù Mikado Nam Định đang có trong tay những tuyển thủ Olympic như Danh Ngọc, Nhật Nam, Văn Duyệt, Ngọc Anh.
Theo Tuoi Tre Online
▪ Thể Công với Quốc Vượng: Đầu tư trước gặt sau (07/02/2009)
▪ Những ngôi sao hứa hẹn toả sáng ở V-League 2009 (07/02/2009)
▪ Anelka dội “gáo nước lạnh” lên chính Chelsea (07/02/2009)
▪ Lecce - Inter Milan: Hụt bước? (07/02/2009)
▪ Chelsea, Liverpool: Thắng để bám đuổi (07/02/2009)
▪ 10 cầu thủ hưởng lương "khủng" nhất thế giới (07/02/2009)
▪ "Búp bê Nga" ấn định ngày trở lại (07/02/2009)
▪ Beckham: "Milan quan trọng hơn tiền bạc" (07/02/2009)
▪ Real Madrid và “bài toán khó” Racing (07/02/2009)
▪ Kiểm định giá trị đầu tư (07/02/2009)