Juventus sắp... vô địch
Các Website khác - 14/03/2006
Juventus sắp... vô địch

Văn Huy
Tuy còn 9 trận nữa nhưng triển vọng bảo vệ chức VĐ Italia của Juventus rất sáng sủa sau khi họ cầm hoà không bàn thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp AC Milan rạng sáng 13.3. Với khoảng cách 10 - 11 điểm, cả AC Milan lẫn Inter khó lòng đuổi kịp.

Thủ môn Buffon đã vài lần ngăn
Inzaghi (trái) ghi bàn.
AC Milan đang xếp nhì chính là đội duy nhất mùa này đánh bại được Juventus lượt đi nên HLV Capello của Juve khá ngán ngại ra lệnh tổ chức phòng ngự kín kẽ và quả thật nếu thủ môn Buffon không xuất sắc mấy lần cứu nguy khung thành trước F.Inzaghi đang phục hồi phong độ thì Milan đã có thể rút ngắn khoảng cách.

Đã vậy, Milan còn thiếu may mắn khi Gattuso lĩnh thẻ vàng thứ hai phút 69 khiến mọi hy vọng bám đuổi biến thành mây khói. Cùng tâm trạng như vậy là AS Roma tiếp tục bị chặn đứng con đường thăng tiến cũng bởi một cầu thủ bị đuổi (Chivu) khiến cuộc lội ngược dòng của họ trước Ascoli bất thành (chung cuộc thua 2-3) đành an phận hạng 5 (kém Fiorentina 1 điểm, dù trận đấu giữa đội bóng áo tím với Cagliari bị hoãn vì thời tiết xấu).

Triển vọng không sáng sủa bằng Juventus là ĐKVĐ Tây Ban Nha Barcelona trên sân khách bất ngờ bị Osasuna đánh bại 2-1 một phần do Osasuna áp dụng chiến thuật kèm cặp bắt người quyết liệt, phần khác vì Barca mất một cầu thủ (Edmilson lĩnh thẻ vàng thứ hai phút 59) đưa đến quả phạt đền thua bàn thứ hai sau khi thủ môn Valdes phạm sai lầm để thua bàn đầu phút 19. Larsson gỡ lại được một bàn phút 72, nhưng cuối trận lại thêm Motta lĩnh thẻ đỏ nên Barcelona hết cứu vãn nổi để Osasuna vươn lên lại hạng 4. Tuy vậy, Barca vẫn còn hơn Valencia và Real Madrid 9 điểm.

Nhà ĐKVĐ Đức Bayern Munich cũng rơi vào tình trạng chưa an toàn tương tự khi đội xếp nhì Hamburg hạ gục Kaiserslautern 3-0 để thu ngắn cách biệt còn 6 điểm; với Shalke 04 (hạ Frankfurt 1-0) 8 điểm.

Tại Anh, Manchester United thắng dễ Newcastle 2-0, đều do công của W.Rooney khẳng định chắc chắn vị trí thứ hai; đặc biệt khi Liverpool thất thủ 1-2 trước Arsenal (đúng như dự đoán của Lao Động). Với các "pháo thủ", sau trận thắng quan trọng này, họ tạm vươn lên thứ 5, tiếp tục cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới.