2h45 sáng mai (15.3), Inter Milan - Ajax Amsterdam: Sau 10 trận liên tiếp "tịt ngòi", tiền đạo người Brazil, Adriano - át chủ bài của Inter Milan - đã ghi bàn trở lại, đó là bàn duy nhất của trận Inter thắng Sampdoria hôm thứ bảy rồi, ở phút 40. Đó quả là liều thuốc trợ lực rất lớn cho Inter khi họ tiếp Ajax ở trận lượt về - vòng 1/8 rạng sáng mai trên sân nhà (trực tiếp trên VTC2). Inter còn có thêm một lợi thế khác là họ đã cầm hoà 2-2 trên sân Ajax ở trận lượt đi nên rạng sáng mai, họ chỉ cần hoà 0-0 hoặc 1-1 (thắng thì đương nhiên) là vào tứ kết, gặp Villarreal - đội yếu nhất trong số 8 đội ở vòng này. Tuy vậy, HLV Mancini khuyến cáo các học trò rằng tuyệt đối không được chủ quan, cho dù rất nhiều người tin rằng đội của ông chắc chắn đi tiếp. Chính vì thế, khi trả lời báo chí, ông cho rằng đội của ông sẽ cố gắng để thắng chứ không chủ trương cầm hoà và ông rất tin vào Adriano, khi anh đã giải toả được sức ép tâm lý. |
▪ Vũ Minh Hiếu: Giải nghệ vẫn mê bóng (14/03/2006)
▪ Sẽ còn truy bắt thêm một “trùm” cỡ bự (13/03/2006)
▪ Các tay vợt VN lại bị loại sớm (13/03/2006)
▪ Mancini không cầu hòa (13/03/2006)
▪ FIFA bỏ quy định hạn chế dùng ảnh World Cup trên báo mạng (14/03/2006)
▪ Agassi muốn mua lại các kỷ vật của Bjorn Borg (13/03/2006)
▪ Pha bay người cứu bóng (14/03/2006)
▪ Khai mạc Paralympic Mùa đông 2006 (13/03/2006)
▪ Khách má hồng (13/03/2006)
▪ Quy trình ngược! (13/03/2006)