Không khí mừng chiến thắng của các cổ động viên 3 miền Hà Nội: Rực màu cờ tổ quốc. Hàng triệu trái tim người dân thủ đô như muốn vỡ oà ra trước niềm vui chiến thắng. Cái lạnh đã không ngăn được dòng người xuống đường mỗi lúc một đông. Theo ghi nhận của chúng tôi, đâu đâu cũng bắt gặp những nụ cười, những câu hô vang "Việt Nam vô địch", đặc biệt là màu đỏ của băngrôn, cờ tổ quốc được những fan hâm mộ vẫy cao. Đến sau 22 giờ, tại một số tuyến phố như Bà Triệu, khu vực Cửa Nam - Điện Biên Phủ... đã xuất hiện nhiều tốp xe máy với hàng trăm xe dàn hàng ngang phóng nhanh, rú còi inh ỏi.
Trung tá Quang Tuyến - Trung đoàn phó Trung đoàn CSCĐ CA TP.Hà Nội - cho biết, với việc diễu hành cổ vũ cho chiến thắng của đội tuyển U.23 Việt Nam, lực lượng CS sẽ không can thiệp. Tuy nhiên, với những đối tượng lợi dụng để cổ vũ đua xe trái phép đều bị bắt giữ, xử lý. Trung đoàn CSCĐ đã triển khai lực lượng từ 16h và tăng cường thêm quân số, giải tán ngay những tụ điểm phức tạp, dễ xảy ra đua xe trái phép. Q.H
TP.Hồ Chí Minh: Tạm giữ hàng trăm xe gắn máy. Trước khi trận đấu kết thúc khoảng 30 phút, theo kế hoạch của Phòng CSGT đường bộ - Công an TPHCM và các lực lượng bảo vệ trật tự Công an TPHCM, toàn bộ lực lượng CSGT, CS113, CSTT, lực lượng thanh niên xung phong... đã triển khai quân số 100% ra mặt đường để bảo đảm an toàn trật tự giao thông. Đến 22h, tại khu vực các quận trung tâm và đặc biệt quận 5, lực lượng CSGT và CSCĐ đã tạm giữ khoảng 200 xe gắn máy và hàng chục đối tượng gây rối trật tự công cộng. P.B
Đà Nẵng: Ăn mừng chiến thắng trong trật tự. Không khí của ngày Nhà giáo 20.11 càng thêm náo nức hơn sau chiến thắng của đội tuyển VN trước Singapore trong trận đầu ra quân. Nếu như trước 17 giờ 30, đường phố Đà Nẵng gần như không một bóng người thì sau khi chấm dứt trận đấu, phố phường đông nghẹt. Ruybăng quấn đầu 5.000 đồng/2 sợi, cờ tổ quốc, áo đỏ được bán ở một số ngã tư trung tâm đắt như tôm tươi. Dường như ai cũng muốn san sẻ niềm vui của mình với mọi người xung quanh bằng cách đổ ra đường. Thành phố tưng bừng nhờ nhiều nhóm thanh niên diễu hành bằng xe máy qua các đường lớn. Cùng lúc này, lực lượng cảnh sát giao thông, đội chống đua xe máy... cũng "xuống đường" chốt chặn khắp các đường lớn hoặc khu vực trọng điểm như trung tâm thành phố, ngã tư Bảo tàng Chăm... sẵn sàng lực lượng và phương tiện để ngăn chặn nạn đua xe của một số phần tử quá khích. Có lẽ nhờ vậy nên Đà Nẵng đã ăn mừng chiến thắng trong trật tự, an toàn. Thanh Hải
Cả xứ Nghệ reo mừng với Văn Quyến. Chúng tôi gặp anh Hồ Văn Tuyến là cậu của Quyến. Từ đầu dây, anh Tuyến sung sướng: Cả xóm đang tập trung tại nhà Quyến, còn tại nhà tui chỉ có chừng vài chục người thôi. Cả xã Hưng Tiến đang reo mừng với 2 bàn thắng của Quyến. Từ hôm tập trung đội tuyển đến nay, Quyến gọi về nhà 5-6 lần. Tôi động viên cháu: Quyến ơi, không riêng bà con quê hương mà cả mấy chục triệu trái tim Việt Nam đang hy vọng nhiều vào cháu, hãy cố gắng nhiều Quyến nhé. Giao Hưởng
SEA Games 1997 tại Indonesia, Nguyễn Phúc Nguyên Chương là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho ĐTVN vào lưới Singapore trong trận tranh HCĐ. Anh nói về trận đấu đó và bây giờ: "Cảm giác của tôi mỗi lúc Quyến ghi bàn thật khó tả, tôi nổi hết da gà, chẳng hiểu sao lại như vậy. Theo tôi, nếu hôm nay U.23 VN tận dụng được tốt mọi cơ hội thì tỉ số phải là 3-1 hoặc 4-1. Singapore của năm 1997 và Singapore bây giờ ở 2 thời điểm khác nhau, nhưng nếu so sánh thì Singapore bây giờ không mạnh bằng. Hồi đó, họ có những cầu thủ tầm cỡ như Fandi Amad. Những cầu thủ trẻ của U.23 Singapore hiện nay không ai bằng U.23 VN. Lối chơi của họ cũng không có gì đặc biệt, vẫn bóng dài, tận dụng chiều cao để đánh đầu. Kể ra thì hàng hậu vệ VN trận vừa qua chưa được tốt lắm, tiền vệ Quốc Vượng, Tài Em bị đau nên vẫn còn hạn chế, nhưng dù sao U.23 VN cũng đã có một trận thắng xứng đáng. Với đà này, tin tưởng rằng U.23 VN sẽ vào đến bán kết, chung kết". T.M |
|