Liệu có thoát?
Các Website khác - 13/08/2005
CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Liệu có thoát?

Bùi Hàn Sỹ
Lại nói Tào Tháo đem quân sang sông nhằm đánh vào sau lưng Mã Siêu - Hàn Toại. Toại bàn với Siêu: "Để ta sang sông đánh với Tào Tháo. Cháu ở nhà giữ trại". Siêu đồng ý và sai Bàng Đức trợ chiến cho Hàn Toại. Đức dẫn một ngàn quân thiết kỵ xông vào trại Tào. Tiếng hò reo nổi lên dậy đất, Bàng Đức và một ngàn quân thiết kỵ đều bị sa xuống hố. Đức chống đao nhảy vọt lên được rồi đi bộ đánh ra khỏi trùng vây. Hàn Toại vẫn bị vây chặt. Đức lại đi bộ đánh vào cứu được Toại ra. Bộ tướng của Tào Tháo là Tào Vinh xông đến. Đức cho một đao ngã lăn dưới ngựa, rồi thuận chân nhảy phốc lên yên. Cứu được Toại rồi thì lại có tin báo còn một ngàn quân đang nguy khốn dưới hố, Đức lại thúc ngựa quay lại đánh giải vây ra nốt...

Trở lại chuyện Giám đốc Sở TDTT TT-Huế Ngô Văn Trân bị "gài" và "sập bẫy", tuần này LĐBĐVN đã nhận được tường trình của Sở TDTT Khánh Hoà, của ông Trân và cầu thủ Hồ Minh Đồng. Theo tường trình của ông Trân, ông trao đổi với Minh Đồng (cầu thủ cũ của TT-Huế) chỉ nhằm mục đích "tự vệ" xem đội TT-Huế có bị ai đó "chích" cầu thủ của mình hay không? Và mặc dù có ra giá với Đồng nhưng sự việc chưa đi đến đâu. Có nghĩa là chưa cấu thành tội phạm (?!). Còn chuyện ai gọi cho ai trước, ông Trân gọi cho Đồng hay Đồng chủ động gọi cho ông Trân hoặc giả còn có ai đó chủ mưu gọi cho Đồng mạo danh ông Trân... thì phải chờ công an xác minh. Tuy nhiên chuyện ông Trân bị "sập bẫy" thì cả làng cầu và người hâm mộ đã rõ. Và với các tình tiết hiện có thì chỉ có thể quy tội ông Trân ở phạm trù đạo đức "biết mà không tố cáo tội phạm" mà thôi!

Giải hạng nhất đã kết thúc cả tuần và giải chuyên nghiệp cũng đã xong vào hôm kia, giờ đã đến lúc rảnh rỗi để LĐBĐVN mổ xẻ chuyện này. Với nhiều tình tiết khá phức tạp và cũng rất nhạy cảm, nhiều khả năng ông Trân sẽ được "cẩu" ra khỏi hố đã được đào sẵn để chờ ông sa vào. Tự thân ông không có tài bằng Bàng Đức "chống đao nhảy vọt lên được". Nhưng chuyện này mà làm to ra, ông Trân bị kỷ luật nặng thì không ít người cũng bị xấu mặt vì tiểu xảo gài bẫy hại người.

Muốn biết ông Trân có thoát được không? Và thoát bằng cách nào? Xin chờ hồi sau sẽ rõ.