May...
Các Website khác - 12/08/2005

May...

TT - PV Tuổi Trẻ đã có mặt tại bốn điểm nóng ở vòng đấu cuối, đó là sân Thiên Trường, Hà Nội, Thống Nhất và Bình Dương. Ngoại trừ Bình Dương đã rõ như ban ngày việc chủ nhà chơi tận tình và tiễn khách đi dự trận tranh vé vớt, còn lại chẳng ai dám bảo rằng ba sân kia đều "trắng".

Nhưng có "đen" không thì cũng chẳng ai dám gật đầu! Không chỉ PV Tuổi Trẻ, khi tôi gọi điện hỏi, nhiều đồng nghiệp khác cũng đều nhận định thế cả.

Song, trong lòng ai cũng đầy rẫy sự nghi ngờ. Như trên sân Thống Nhất chẳng hạn. Khách mở tỉ số trước nhưng vẫn vang vang bên ngoài sân lẫn trên khán đài nhiều lời trấn an đầy tự tin: Yên tâm đi, sẽ thắng một bàn cách biệt mà"! Và quả đúng như thế thật! Thậm chí khi chủ nhà vượt lên dẫn trước 3-1, cũng nhiều lời khẳng định:"Không nhiều thế đâu, chỉ một bàn thôi"!

Giải thích cho cái chuyện thật giả khôn lường này, nhiều người chua chát: "Bây giờ không lộ liễu như ngày xưa đâu. Trình độ đá bóng thì tiến chậm chứ khả năng "diễn kịch, đóng phim" thì rất tài"...

Nhưng, cũng may là giải xuôi chèo mát mái bởi chủ nhân của ba vị trí quan trọng đều xác đáng. Đầu tiên là chức vô địch của Gạch Đồng Tâm. Kế đến là một Đồng Tháp phải xuống hạng. Và cuối cùng là một LG-ACB Hà Nội lục đục nội bộ, cầu thủ không đá hết mình nên phải đi tranh vé vớt.

H.T.