MU dừng bước tại tứ kết Champions League : Khi người ta trẻ...
Các Website khác - 09/04/2010

(TTVH Online) - Khi trẻ, người ta luôn thể hiện khát khao và bầu nhiệt huyết nóng  hổi nhất. Khi trẻ, người ta có thể làm nên những điều kì diệu nhất và khi trẻ, người ta cũng sẽ dễ mắc những sai lầm sơ đẳng nhất...

Sự có mặt của một Rooney mà 4 ngày trước còn phải nhờ đến đôi nạng mới đứng vững, một Gibson số lần ra sân chỉ đếm trên đầu ngón tay hay một Rafael tuổi đời chưa đến 20 trong đội hình xuất phát gây ngỡ ngàng với bất cứ một ai chứng kiến trận thư hùng tại Old Trafford. Alex Ferguson, một HLV   lão làng đã quyết liều lĩnh dùng sức trẻ để chế ngự bản lĩnh và sự lầm lì của người Đức. Một sự mạo hiểm quá lớn của Sir Alex bởi nếu thất bại, MU sẽ đứng trước nguy cơ của một mùa giải trắng tay. Kết quả, MU bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách nhưng chắc chắn, Ferguson sẽ không phải tiếc nuối vì những sự lựa chọn của mình.

Hãy dám ngẩng cao đầu từ chính những thất bại - Ảnh Reuters

41 phút đầu tiên của trận đấu, người xem được chứng kiến một lối chơi bùng nổ từ những gương mặt còn rất trẻ bên phía MU. Không có chút e dè, sợ hãi hay yếu đuối, thay vào đó là những bước chạy, những pha tranh chấp quyết liệt cũng như khát khao được chứng tỏ mình của đội bóng áo đỏ. Khi Gibson nổ phát súng đầu tiên bằng một cú sút khiến Butt gần như chết lặng, từ một tiền vệ còn vô danh, anh gợi nhớ dáng dấp của một Roy Keane bằng sự điềm đạm, lạnh lùng và mạnh mẽ đến khó tin. Khi Rafael đã làm quên đi hình ảnh một Neville già nua bằng những bước chạy thanh thoát, Ribery gần như "tắt điện" hoàn toàn trước cái bóng nhỏ bé của hậu vệ người Brazil. Và khi Valencia trở thành người kiến tạo để Nani 2 lần lập công đôi cánh của MU cho thấy họ thậm chí còn vượt trội hơn rất nhiều so với cặp Robben - Ribery của Bayern Munich, những người đã hoàn toàn mất hút trước sự lấn lướt của đội chủ nhà. Trước khi bàn gỡ của Olic, người xem thấy "Hùm xám" co lại trong sự e dè trước nanh vuốt của "bầy quỷ trẻ." . MU dẫn trước 3-0 đầy ngoạn mục. Đúng là khi trẻ, người ta có khát khao, khi trẻ người ta sẵn sàng làm nên những điều không tưởng...

Nhưng, khi trẻ, người ta cũng dễ dàng gục ngã trên những sai lầm của chính mình. Các cầu thủ trẻ của Ferguson đã bùng nổ, đã bóp nghẹt đối thủ nhưng họ chỉ làm được điều đó trong một nửa thời gian của trận đấu. Tiếc là, chỉ có bấy nhiêu thì chưa đủ hạ được một Bayern lầm lì và bản lĩnh. Người trực tiếp là nguyên nhân dẫn đến thất bại của MU là Rafael. Nếu không có hành động trả đũa non nớt với Bommel dẫn đến chiếc thẻ vàng đầu tiên, nếu không có tình huống tỏ ra quá cá nhân với cú sút chệch cột dọc trong tình huống đối mặt với Butt và nếu không có sự thiếu quyết đoán của trọng tài sau tình huống kéo áo Ribery, rất có thể hậu vệ Brazil đã có một trận đấu để đời. Sẽ có hàng loạt chữ "nếu" như thế được đặt ra song nếu nhìn vào đó để kết tội và quy hết trách nhiệm cho Rafael, có thể đó sẽ là một bất công. Anh chỉ mới 19 tuổi, mới chỉ có tổng cộng 5 trận ra sân trong đội hình chính ở sân chơi tại Champions League (2 trong số đó thuộc về mùa trước). Khi chút kinh nghiệm ít ỏi đã không thể chế ngự được sự bồng bột và ngang tàng của tuổi trẻ, Rafael đã vấp ngã.

MU phải dừng bước tại tứ kết, song chí ít họ cũng có cớ để ngẩng cao đầu bằng một trận đấu sòng phẳng tại thánh địa của mình. Quy luật của cuộc chơi luôn nghiệt ngã với những kẻ thiếu bản lĩnh và non kinh nghiệm. Nhưng chắc chắn tại Old Trafford đêm 7/3, những học trò trẻ của Ferguson không hề thiếu bản lĩnh, thứ duy nhất họ chưa có là kinh nghiệm, yếu tố chỉ có được bằng cách lĩnh hội và  tôi luyện từ chính những thất bại. Hãy xem việc dừng bước trước Bayern là một sự khởi đầu, là một bài học để cho những cầu thủ còn chưa bước qua tuổi 24 (Rooney, Valencia, Nani, Gibson, Rafael) tự rèn giũa và trưởng thành hơn. Hãy cứ ngẩng cao đầu và bước tiếp. Vì tương lai và vì ta còn rất trẻ...

Hằng Thu