GÓC NHÌN Ông Riedl lạc quan Nguyên Anh Từ Áo quay lại Việt Nam sau khi hoàn tất việc "tiền trạm" chuẩn bị mọi thứ cho đội tuyển tập huấn, ông Riedl bình thản nói ông rất lạc quan về ĐT U.23 mà ông đã chọn. Đó là tin vui bởi ai cũng nghĩ và cũng tin ông Riedl lạc quan thì sẽ kéo theo nhiều chuyện tích cực của đội tuyển. Ông có 35 cầu thủ trong tay và phải bỏ đi 10 người, chọn 25 vào danh sách đá LG Cup tại TPHCM và sau đó là đi tập huấn tại AÁo. Những con người mà theo ông thì họ đã và đang là cầu thủ tốt nhất Việt Nam hiện nay nằm trong độ tuổi tham dự SEA Games 23. Trong danh sách ấy, ông chỉ có 2 cầu thủ là hậu vệ biên thực thụ: Văn Trương (biên trái) và Hải Lâm (biên phải), còn lại, ở hàng thủ ông giữ đến 6 trung vệ. Với cái nhìn của người ngoài thì hậu vệ như vậy là quá ít, trong khi trung vệ lại quá nhiều. Nhưng ông Riedl lại có cách lý giải của riêng mình: "Tôi chọn người phù hợp với lối chơi mà tôi xây dựng". Cái cách nói rất tỉnh và rất lạc quan. Cũng hệt như khi bị hỏi về việc bỏ qua vua phá lưới nội Hoàng Ngọc Linh thì ông thản nhiên: "Đó là một tiền đạo ghi nhiều bàn thắng hơn mọi người chứ không phải là một tiền đạo xuất sắc". Ông nói không sai vì khái niệm về sự xuất sắc của một tiền đạo lệ thuộc vào nhiều yếu tố, mà ghi bàn chỉ là một trong những yếu tố quan trọng. Cũng hệt như Huỳnh Đức ở Chiang Mai 1995 chỉ có duy nhất một bàn vào lưới Myanmar, nhưng ai cũng khẳng định đó là một tiền đạo xuất sắc nhất trong đội tuyển Việt Nam hồi bấy giờ. Có thể ông đã rút ra bài học của vua phá lưới Nguyễn Văn Dũng năm 1998 khi nhận xét về Ngọc Linh. Nhưng với khái niệm về hàng thủ thì đúng là ông vẫn giữ quan điểm như hồi SEA Games 22. SEA Games mà trận chung kết chúng ta bị mất một vị trí hậu vệ trái Văn Trương để rồi sau đó thì tất cả những cuộc lắp ghép đều trở nên khiên cưỡng. Trận chung kết, người Thái đã khoét vào vị trí thiếu hụt ấy mà tấn công và ghi bàn. Nhưng cái chết của hai năm trước vẫn không làm ông lo khi lạnh lùng và bình tĩnh trả lời lạc quan vì 6 trung vệ của ông có thể chơi được ở nhiều vị trí. Cái lạc quan ông có là lạc quan của 25 vị trí chơi được nhiều vai khác nhau? Chỉ có một nỗi lo nhỏ phát sinh, đó là có thể cánh cửa ở đội tuyển đã khép lại từ chính sự lạc quan ấy. |
▪ “Trận đấu là nghĩa cử đẹp...” (30/08/2005)
▪ Robinho ra mắt hoàn hảo (30/08/2005)
▪ Giải vô địch bóng đá U17 Đông Nam Á: U17 VN hoà Campuchia 2-2 (30/08/2005)
▪ Vòng Chung Kết Giải bóng đá U.18 toàn quốc 2005: Không có đột biến (30/08/2005)
▪ 150 tay vợt dự giải VĐ cầu lông toàn quốc 2005 (30/08/2005)
▪ Phân công trọng tài, trách nhiệm của ai? (30/08/2005)
▪ Ông Ngô Văn Trân không chịu rút lui (30/08/2005)
▪ 170 triệu đồng cho đội tuyển bóng đá nữ TPHCM (30/08/2005)
▪ Collina treo còi vì vướng tài trợ (30/08/2005)
▪ Robinho ra mắt thành công (30/08/2005)