21h tối nay (19.2), AS Roma - Empoli: Thắng để lập kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp. AS Roma đi vào lịch sử Serie A. Đấy là một mục tiêu. Mục tiêu khác: Vươn lên thứ 4, duy trì tham vọng dự Champions League mùa tới. Cả hai đích đều đầy ý nghĩa nên đội chủ nhà rất muốn thắng, đặc biệt khi đối thủ của họ quá yếu...
Trong khi đó, Empoli đang rơi tự do xuống vùng nguy hiểm. 14 trận gần đây, họ chỉ thắng duy nhất 1 và thua tới 11 trận. Đã thế, trong lịch sử 6 lần đối đầu ở Olympico, Empoli chỉ một lần kiếm được trận hoà (1-1, ngày 31.1.1999), còn lại là 5 lần thua (trận gần nhất, ngày 25.4.2005 thua 0-3). Lần này, một thất bại nữa đang chờ họ... Xem ra, nhà vô địch năm 2001 AS Roma có đủ lợi thế để tìm kiếm một trận thắng, thậm chí cách biệt 2 bàn: Sân nhà, lực lượng hùng mạnh (chỉ vắng Panucci, Nonda và Cufre vì chấn thương và thẻ phạt), đối thủ yếu (đứng thứ 3 từ dưới lên), sự khát khao lập kỷ lục. Nhưng nếu khát khao đến độ cóng chân, mất tỉnh táo hoặc coi thường đối thủ, họ sẽ phải trả giá; vì Empoli đang vùng vẫy khỏi khu vực đáy bảng; họ lại sở hữu tiền đạo tài năng F.Tavano... Dũng Minh Tỉ lệ cược, Châu Á: AS Roma chấp 1 1/4 (một trái, trái rưỡi); Châu Âu: 1.30 - 4.50 - 9.90. |
▪ Chúng ta lại tái ngộ! (31/01/2006)
▪ Khó khăn chờ "quỷ đỏ" tại Ewood Park (31/01/2006)
▪ Giá có mẹ bên mình (01/02/2006)
▪ Cựu cầu thủ Vũ Minh Hiếu kể chuyện... “đứng đường” (01/02/2006)
▪ Khi phóng viên thể thao “đi săn” tiêu cực (02/02/2006)
▪ Tuần tồi tệ của Wenger (02/02/2006)
▪ Các đội khẩn trương vào cuộc (02/02/2006)
▪ Chinh phục Doha, hướng đến Bắc Kinh (02/02/2006)
▪ Chiều mai, vòng 6 V.League 2006: Gạch chọi Thép (18/02/2006)
▪ Bản quyền truyền hình World Cup 2006: Mạnh ai, nấy chạy (18/02/2006)