Thắng to, vẫn chưa hết lo...
Các Website khác - 22/11/2005
U.23 Việt Nam thắng đậm U.23 Lào 8-2:
Thắng to, vẫn chưa hết lo...

Văn Quyến mở màn cho trận thắng
đậm 8-2 của U.23 Việt Nam
trước U.23 Lào.
Chỉ có một thay đổi trong đội hình xuất phát khi Công Vinh đá chính, thay Thanh Bình; nhưng không ai ngờ U.23 Việt Nam dễ dàng thắng đậm 8-2 trước U.23 Lào, đặc biệt khi U.23 Lào đã có trận thắng 3-2 thuyết phục trước U.23 Myanmar hôm 20.11. Tuy nhiên, dù thắng đậm nhưng U.23 VN đã mắc một số lỗi rất không nên...

Rất bất ngờ, khi U.23 Lào đã chơi đôi công với U.23 VN ngay sau khi tiếng còi khai cuộc. Nhưng chính sự tự tin quá mức này đã khiến thầy trò ông Valeriy Vdovin phải trả giá đắt. Chỉ trong vòng có 7 phút (từ 12-19), đã có 3 cầu thủ đốt lưới nhà. Toàn những tình huống không có gì nguy hiểm. Chưa có trận đấu ở một giải chính thức nào lại diễn ra... thê thảm đến thế. Bắt đầu là pha phá bóng tung lưới nhà của hậu vệ số 2 đội Lào, chỉ 3 phút sau, một hậu vệ Lào khác lại nhanh chân... học đồng đội, làm tung lưới thủ môn Chalensouk. Tỉ số đã là 3-0 (trước đó, phút Văn Quyến sút bóng qua chân, lập bập làm thủ môn Lào bắt hụt - tỉ số trận đấu được mở). Có lẽ, quá chủ quan với những bàn thắng dễ dàng, U.23 VN cũng... học tập đốt lưới nhà. Từ đường lật bên cánh trái, khi Quang Huy đã ra lỡ trớn, hậu vệ cánh Văn Trương đã đánh đầu về khung thành trong một tình huống không nên can thiệp chút nào: Nếu anh không đánh đầu, bóng sẽ đi hết đường biên ngang và đội U.23 VN được hưởng quả phát bóng.

Công Vinh lập hat - trick đầu tiên
của bóng đá nam tại SEA Games 23
Sau bàn thua, các cầu thủ VN dồn lên tấn công từ cả hai cánh lẫn trung lộ. Phút 27, Quốc Anh bị phạm lỗi trong vòng cấm và Văn Quyến bình tĩnh sút thành công quả 11m - bàn thứ 2 của anh trong trận này, bàn thứ 4 trong 2 trận. Phút 30, số 12 của Lào sút phạt bên cánh trái, bóng khẽ sượt đầu một cầu thủ Lào làm thủ môn Quang Huy ngỡ ngàng. Bàn thua này cả các hậu vệ lẫn thủ môn U.23 VN đều mắc lỗi vị trí, kèm người. Vậy là lần đầu tiên, từ trận hoà 1-1 ở Tiger Cup 1996, Lào có 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam. Trong 7 trận đã đấu kể từ đó, họ chỉ có 3 bàn thắng; nhưng 4 lần gần đây nhất, họ đều không ghi được bàn thắng. Vậy mà lần này họ đã có 2 bàn, chỉ trong hiệp 1. Điều này quả là rất đáng để ông Riedl và các học trò rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc đấy!

Rất may, kể từ đó, các cầu thủ U.23 VN chơi bình tĩnh, tỉnh táo và tập trung hơn. Tiền đạo Công Vinh, sau vài pha bỏ lỡ trước đó đã có liền 2 bàn thắng chỉ trong 2 phút. Phút 39, sau pha đột phá dũng mãnh của Hải Lâm bên cánh phải, Công Vinh nhận bóng, chỉnh một nhịp và sút chân trái cực khó vào góc cao. Tỉ số là 5-2! Phút 41, Công Vinh dùng tốc độ băng lên, vượt qua cả thủ môn nâng tỉ số lên 6-2!
Cả hiệp 2, với khoảng cách quá an toàn, các cầu thủ U.23 VN chủ động đá chậm rãi, nhàn nhã như một buổi tập.

Tuy nhiên, họ cũng có thêm 2 bàn thắng, do công của Công Vinh (phút 65, khi Thanh Bình sút bóng qua người thủ môn Chalensouk) và Tấn Tài (phút 48, sút xa rất đẹp bằng chân phải từ cự ly hơn 20m). Tuy nhiên, điều đáng tiếc là hai cầu thủ U.23 Việt Nam là Minh Đức và Hoàng Thương (thay Quốc Vượng từ đầu hiệp 2) đã bị chấn thương. Liệu đây có phải là lỗi của ông Riedl khi mà không cho các trụ cột nghỉ ngơi khi khoảng cách đã khá an toàn? Cộng với sự cố đáng tiếc ấy, đội U.23 VN còn mất mát đáng kể khác khi Quốc Vượng nhận thẻ vàng (phút 23, trận thắng U.23 Singapore 2-1, Vượng cũng đã nhận 1 thẻ vàng) và phải nghỉ trận gặp Myanmar vào chiều 24.11...

Dẫu sao, sau trận đại thắng 8-2, U.23 Việt Nam đã có sự tự tin rất lớn trong việc hoàn thành mục tiêu ở vòng bảng, cho dù hai đối thủ còn lại là Myanmar (chiều 24.11) và Indonesia (chiều 26.11). Điều quan trọng là họ không được lên mây, xem thường đối thủ, đặc biệt là trong trận gặp Myanmar - đội đã thua cả Lào. Nguyễn Tri Thức

Xếp hạng ngày 22.11.2005

Hạng

Đội

Trận

Điểm

HS

1

Việt Nam

2

6

11/4

2

Lào

2

3

5/10

3

Indonesia

0

0

0/0

4

Myanmar

1

0

2/3

5

Singapore

1

0

1/2