CÂU CHUYỆN THỂ THAO Thay tướng Bùi Hàn Sỹ Lại nói Tào Chân bị Khổng Minh đánh cho đại bại, vội vàng dâng biểu về Lạc Dương cầu cứu. Ngụy chủ Tào Tuấn xem biểu cả kinh, vội vàng hỏi quần thần xem có kế gì dẹp được giặc không? Thái phó Chung Do tâu rằng: "Phép làm tướng có khôn hơn người thì mới chế nổi người. Tôi nghĩ Tào Chân lâm trận đã nhiều, nhưng không phải địch thủ Gia Cát Lượng. Tôi xin tiến cử một người có thể cả phá được quân Thục, chưa biết ý bệ hạ có ưng không?". Tuấn phán: "Ngươi là đại lão nguyên thần, thấy có hiền sĩ hãy mau mau triệu lại để cùng trẫm chia lo chứ!". Do tâu: "Trước đây Gia Cát Lượng muốn cất quân xâm phạm nước ta, nhưng sợ có người ấy, nên phao tin đồn nhảm để bệ hạ sinh nghi mà vứt bỏ. Nay bệ hạ dùng người ấy, tất Gia Cát Lượng tự nhiên phải rút lui". Tuấn hỏi: "Người nào?". Do tâu: "Quan phiêu kỵ đại tướng quân Tư Mã YÁ". Tuấn than rằng: "Việc ấy trẫm cũng đã hối!". Rồi lập tức giáng chiếu, cầm cờ tiết ra Uyển Thành phục chức cho Tư Mã YÁ, lại gia thêm Bình tây đô đốc, được khởi hết các đại quân mã ở Nam Dương đi đánh quân Thục. Và cuối cùng ai cũng rõ, Tư Mã YÁ đã 6 lần vô hiệu hoá được Gia Cát Lượng, giữ yên được bờ cõi Ngụy... Trở lại các trận đấu ở mùa giải chuyên nghiệp 2006, đã qua 7 vòng đấu mà các đại gia như Bình Dương, Gạch Đồng Tâm - Long An và cả Hoàng Anh - Gia Lai đều chịu nhiều thất bại cay đắng, rủ nhau lóp ngóp ở tốp cuối. Không hiểu các ông bầu có đọc sách Tam Quốc để học cách thay tướng của Tào Tuấn hay không mà Bình Dương đã thải hồi HLV trưởng Đoàn Minh Xương và vời bằng được HLV "lắm tài - nhiều tật" Lê Thụy Hải về. Còn đội "phố núi" của bầu Đức cũng phải cay đắng chia tay với ông thầy Thái Azjhan và đưa học trò cưng Kiatisak lên thay. Duy chỉ có GĐT - Long An là vẫn tỏ ra "cứng" với lời uý lạo của bầu Thắng là "không khi nào thiếu tin tưởng vào thầy phù thuỷ Calisto". Tướng Hải đã ra quân trận đầu và đã thất bại. Còn Kiatisak phải phân thân vừa đá trên sân vừa phải "ngồi ghế" chỉ đạo, về lâu về dài không rõ có làm được như Tư Mã Ý hay không? Bởi thế mới có thơ rằng: Thay tướng học phép người xưa Quân sên, tướng giỏi vẫn thua là thường. Muốn biết Gạch còn "cứng" được bao lâu mới chịu thay tướng, xin chờ hồi sau sẽ rõ. |
▪ "Tướng" thật ở Hoàng Anh - Gia Lai? (04/03/2006)
▪ Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng 2006: Thử thách các tay đua trẻ (04/03/2006)
▪ FIFA không nhường bước Internet (03/03/2006)
▪ Chủ tịch FIFA kêu gọi giảm số đội tham dự giải VĐQG (03/03/2006)
▪ TIN THỂ THAO (03/03/2006)
▪ Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á có 13 môn thi đấu (03/03/2006)
▪ Rối bời chủ nhà World Cup (03/03/2006)
▪ Liều kháng sinh ở vùng cao (03/03/2006)
▪ Hai “ông lớn” cùng đường (03/03/2006)
▪ HCM sẽ bảo vệ “ngôi hậu”! (03/03/2006)