BÌNH LUẬN "Tướng" thật ở Hoàng Anh - Gia Lai? Nguyễn Nguyên Hôm qua, một đồng nghiệp nằm suốt ở Pleiku từ giai đoạn nóng bỏng trong việc thay tướng đến nay tâm sự: "Báo giới cứ sa vào chuyện Kiatisak làm HLV trưởng thay ông "Hản" (Arjhan), thực chất thì người ta chỉ cất ông "Hản" đi để người khác lên làm cho đội êm ấm và thêm niềm tin thôi, chứ "Sắc" đá trong sân thì chỉ đạo được ai?". Đúng là "Sắc" lên ghế HLV trưởng theo chức danh, nhưng cái ghế ấy anh không được ngồi (cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen). Hôm qua "Sắc" phải chạy tung tăng trên sân làm cầu thủ, phải lo thoát ra khỏi cái bóng của hậu vệ Gạch và phải di chuyển, tìm khoảng trống với từng quả chọc khe thì lấy gì làm một nhà chiến lược bao quát toàn đội như ông "Hản" bảy lượt trước? Cả ban huấn luyện hôm qua chỉ có duy nhất Hữu Đang ngồi trên hàng ghế huấn luyện trong vai trò "nhắc tuồng" cho Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh. Cũng chẳng khác gì mấy so với mùa giải 2005, khi ông ảnh ngồi ghế HLV trưởng, nhưng mọi chuyện và mọi quyết định đều là ông Vinh bàn với Ba Đức rồi ông ảnh thực hiện. Tướng thật ở Hoàng Anh - Gia Lai không phải là tướng có chức danh HLV trưởng, lại càng không phải là người chạy trên sân mà có thể lo được tất cả. Khi ông "Hản" rút lui, Hoàng Anh - Gia Lai chỉ còn "tướng" Nguyễn Văn Vinh. Thế nên các "tướng" Kiatisak - Duy Quang - Hữu Đang về danh thì là tướng, nhưng thực tế chỉ là cấp thừa hành. Hôm qua, trên sân Pleiku không phải Kiatisak đấu với ông Calisto, mà chính là ông Nguyễn Văn Vinh đấu với ông thầy người Bồ. Cũng hệt như cuộc chiến lượt về năm 2005 giữa Gạch và Gỗ, mà ông ảnh chỉ là người ký tên. |
▪ Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng 2006: Thử thách các tay đua trẻ (04/03/2006)
▪ FIFA không nhường bước Internet (03/03/2006)
▪ Chủ tịch FIFA kêu gọi giảm số đội tham dự giải VĐQG (03/03/2006)
▪ TIN THỂ THAO (03/03/2006)
▪ Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á có 13 môn thi đấu (03/03/2006)
▪ Rối bời chủ nhà World Cup (03/03/2006)
▪ Liều kháng sinh ở vùng cao (03/03/2006)
▪ Hai “ông lớn” cùng đường (03/03/2006)
▪ HCM sẽ bảo vệ “ngôi hậu”! (03/03/2006)
▪ Khán đài ngày không bóng đá (03/03/2006)