23h tối nay (5.3), Tottenham - Blackburn: Thắng để dự Champions League Thật bất ngờ khi cả hai đội bóng làng nhàng này đều đang mơ giành vé dự Champions League mùa tới. Trong một trận đấu mang tính chất quyết định như vậy, không bên nào muốn mất điểm, đặc biệt là đội chủ nhà - đang có lợi thế xếp ngay trên...
Vì mục tiêu ấy, Tottenham sẽ tung hết "đòn" để cốt tìm trận thắng. Và họ thắng bằng cách nào? Thứ nhất, dựa vào thành tích sân khách của Blackburn không tốt lắm (thắng 2, hoà 2 và thua tới 8). Thứ hai, dựa vào thành tích đối đầu trội hơn (trên sân nhà): 4 trận gần đây nhất ở Premiership, Tottenham bất bại (thắng 2, hoà 2); tính tổng những lần gặp nhau ở White Hart Lane, đội chủ nhà thắng 26, hoà 6 và thua 9. Thứ ba, dựa vào sự nhỉnh hơn về lực lượng và sự khát khao giành điểm trước đối thủ trực tiếp.
Vậy nên, nếu không quyết liệt ở tuyến giữa (vì Blackburn rất mạnh, với những cầu thủ chơi cực rắn và năng động như R.Savage, Tugay, Emerton, Dickov...), không bắt chết được C.Bellamy, không tập trung đến những giây cuối cùng, Tottenham khó mà kiếm trọn 3 điểm. Dẫu sao, tôi vẫn tin vào một chiến thắng dành cho đội chủ nhà, vì những cá nhân nhỉnh hơn (Mido, Defoe, Carrick, Jenas, Murphy, Keane...) và vì lợi thế sân nhà... Dũng Minh |
▪ "Tướng" thật ở Hoàng Anh - Gia Lai? (04/03/2006)
▪ Thay tướng (04/03/2006)
▪ Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng 2006: Thử thách các tay đua trẻ (04/03/2006)
▪ Vòng 8 V-League 2006: "Ngựa ô" giành lại ngôi đầu? (04/03/2006)
▪ Trong tháng 3, VTC sẽ có bản quyền World Cup 2006 (04/03/2006)
▪ Quần vợt thế giới Tứ đại mỹ nhân (05/03/2006)
▪ Inter khó cản được Roma (05/03/2006)
▪ Chuyên nghiệp kiểu Đông Nam Á (05/03/2006)
▪ Miền Trung nóng bỏng (05/03/2006)
▪ FIFA không nhường bước Internet (03/03/2006)