Vùng lên khi ở chân tường
Các Website khác - 08/11/2007
Trong khi đã có những đội bóng đầu tiên giành được quyền đi tiếp vào vòng 1/16 Champions League, thì một số đội cũng tiến được những bước dài ở lượt trận đêm qua để đặt một chân vào vòng sau. Tiêu biểu trong số đó là các nhà ĐKVĐ Serie A, Inter Milan.

Tiếp CSKA trên sân nhà, chỉ cần một trận thắng nữa là Inter có thể bứt top khi Fenerbahce và PSV phải đụng đầu nhau. Các học trò của ông Mancini đã làm rất tốt nhiệm vụ này và cống hiến cho người xem một trận đấu hấp dẫn có tới 6 bàn thắng.

Một trận đấu đầy hấp dẫn ...

Cả Inter lẫn CSKA đều đã nhập cuộc rất nhanh với lối chơi cởi mở, qua đó nhiều cơ hội liên tiếp được tạo ra. Hai cú sút xa chỉ trong vòng 6 phút của Jo (CSKA) và Maicon (Inter) báo hiệu một ngày vất vả cho hàng thủ hai đội.

Dù được thi đấu ở Sansiro với lực lượng mạnh hơn hẳn, nhưng Inter đã chơi rất tồi tệ trong khoảng nửa tiếng đầu tiên của trận đấu. Họ để đội bóng đến từ nước Nga lấn lướt với những pha phối hợp nhỏ rất sắc sảo. Trong một tình huống như vậy, phút 23 tiền đạo Jo của đội khách đã có bóng thuận lợi ở ngoài vòng cấm và tung ra một cú sút xa trái phá, 1-0 cho CSKA.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 9 phút sau, Inter lại một lần nữa thi đấu rất mất tập trung. Họ để Carvalho thực hiện pha đá phạt nhanh cho Vagner Love băng xuống đối mặt với thủ môn Cesar. Không khó cho tiền đạo này sút tung lưới chủ nhà lần thứ hai, sân Sansiro như chết lặng vì không hiểu điều gì đã xảy ra.

Nhưng Inter là vậy, họ luôn sống giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa hạnh phúc và bi kịch. Chỉ khi nào bị dồn đến chân tường, đoàn quân của ông Mancini mới vùng lên để thoát ra khỏi nghịch cảnh. Bị thua trắng hai bàn ngay trên sân nhà, lòng tự tôn của những nhà ĐKVĐ nước Ý đã bị tổn thương.

Một phút sau khi bị thua bàn thứ hai, Inter tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số. Người hùng của họ, cầu thủ chơi hay nhất từ đầu mùa là Ibrahimovich đã xuất hiện đúng lúc từ tình huống đá phạt và đệm lòng tung lưới Akinfeev.

Thừa thắng xông lên, các cầu thủ Inter xé nát hàng thủ đội khách bằng những pha phối hợp ngắn đánh thẳng vào trung lộ. Bên cánh phải, Maicon vẫn cần mẫn lên bóng và đây cũng là hướng tấn công chính của đội bóng áo xanh đen.

... và Inter đã lội ngược dòng khi bị dẫn hai bàn.

Phút thứ 34, Cambiasso xâm nhập vòng cấm địa CSKA để nhận bóng từ đường chọc khe tuyệt vời của đồng đội. Tiền vệ người Arhentina đã dễ dàng dứt điểm san bằng tỉ số 2-2. Hiệp một kết thúc với tỉ số hoà và những diễn biến đầy hấp dẫn.

Bước sang hiệp hai, chủ nhà Inter tiếp tục dồn lên vây hãm khung thành đội khách. Cặp tiền đạo sát thủ Ibrahimovich – Crespo là mối đe doạ thường trực cho thủ môn Akinfeev. Chỉ trong ít phút, Inter có hai tình huống ăn bàn trông thấy nhưng các cú sút xa của Ibra lẫn Cambiasso đều đi chệch cột trong gang tấc.

Và cuối cùng, trước sức ép dữ dội của đội chủ nhà, điều gì phải đến cũng đã đến. Phút 67, Cambiasso một lần nữa đóng vai người hùng khi anh ghi bàn thắng thứ ba từ quả đá phạt góc. Bàn thắng quan trọng này đã đánh gục hoàn toàn ý chí kháng cự của đội khách.

Sau khi Cambiasso lập cú đúp cho riêng mình, đến lượt Ibrahimovich cũng theo bước người đồng đội. “Phù thuỷ” của Inter xử lý đầy nghệ thuật và lừa qua hậu vệ CSKA rồi tung ra một cú nã đại bác sấm sét ở sát mép vòng cấm địa. Mành lưới đội khách rung lên lần thứ tư, chấm dứt hoàn toàn những hi vọng có điểm của thầy trò ông Valeri Gazzaev.

Với ba điểm giành được, Inter Milan đang có 9 điểm trong tay và bỏ xa đội đứng thứ ba là PSV. Ở trận đấu cùng giờ của bảng G, Fenerbahce hạ gục đội ĐKVĐ Hà Lan trên sân nhà, qua đó vươn lên vị trí thứ hai với 8 điểm.

Kết quả một số trận đấu:

Fenerbahce 2-0 PSV Eindhoven
Kazim Richards 28’, Semih 30’

Inter Milan 4-2 CSKA Moscow
Ibrahimovic 32’, 75’, Cambiasso 34’, 67’ - Jo 23’, Love 31’

Kim Dung

bongda.com.vn