Biểu diễn thời trang Á - Âu: Sự tương phản không lời Hai đêm biểu diễn thời trang Á - Âu tại Hà Nội (30.9) và TPHCM (6.10) dù là cuộc chơi của những nhà thiết kế trẻ chưa có mấy tên tuổi của các nước, cũng đã bộc lộ phần nào nền tảng văn hóa cơ bản của mỗi nhà thiết kế.
Từ đây có thể hình dung sân chơi thời trang của các nhà thiết kế trẻ VN. Trong phong cách, cái mà họ thiếu vẫn là cá tính. Từ cá tính quyết định nên trạng thái sáng tạo: Thụ động và hay bắt chước. Cái hay bắt chước thì tốt, nhiều khi họ bị ảnh hưởng lẫn nhau sự rối rắm, ý thích cắt xẻ tầm nhìn lên người mẫu thành nhiều đường ngang dọc, chắp nối... Ngay cả trong cấu trúc trang phục cũng thường bộc lộ sự rườm rà. Ngôn ngữ này hé lộ một điều: Khi tư duy thời trang chưa sáng, các nhà thiết kế nội cần học hỏi nhiều hơn nữa. M.T |
▪ Không nên để các nguyên thủ ASEM mặc áo "lưỡng long chầu nguyệt" (13/09/2004)
▪ Hồng Diễm lọt vào Top 10 Hoa hậu Ngọc trai phương Đông (28/09/2004)
▪ Thiết kế trẻ Nguyên Sa và phong cách riêng độc đáo (11/10/2004)
▪ Thái Tuấn ra mắt trung tâm thời trang khép kín (09/10/2004)
▪ Nhà thiết kế Nguyên Sa: "Luôn tìm kiếm sự lãng mạn” (10/10/2004)
▪ Duyên dáng xườn xám (09/10/2004)
▪ Các kiểu tóc cô dâu (10/10/2004)
▪ Thu Hằng - Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2002: Tất bật chuẩn bị thi hoa hậu (09/10/2004)
▪ Điện thoại di động phòng chống bệnh tật (08/10/2004)
▪ Zen Plaza thành công nhờ 'hút' các nhà thiết kế nổi tiếng (08/10/2004)