Đừng “khóc nhè” đổ lỗi
TT - Theo dõi trên báo chí, tôi thấy các đạo diễn nhà mình hay “khóc nhè” đổ lỗi quá, ít người dũng cảm nhận trách nhiệm về những sản phẩm tồi do mình làm ra.
Nhiều khi sự đổ lỗi đã thành một thói quen, có cơ chế hẳn hoi, này nhé: do thiếu kinh phí, do đạo diễn không được đào tạo, do quảng cáo ít, công tác phát hành yếu, do kịch bản chưa hay, do thiếu các phương tiện kỹ thuật, do diễn viên diễn kém... Và khi không còn gì để đổ lỗi, lại tự cho phim mình làm hay nhưng... ít người hiểu!
Khán giả VN rất khoan dung và hiểu cho những khó khăn của nền điện ảnh nước nhà. Nhưng họ cũng đòi hỏi các đạo diễn phải có trách nhiệm hơn với đứa con mình đã sinh ra...
Nước mình còn nghèo, nếu thực hiện một bộ phim bạc tỉ, chiếu được vài ngày rồi cất vào kho, các vị đạo diễn có thấy lãng phí không?
LÊ MINH KHA (TP Qui Nhơn, Bình Định)
Hãy cứ đá thật hay đi đã!
Tôi cũng như bao nhiêu người VN khác đều sẵn sàng dang tay ủng hộ gà nhà, đã từng chia sẻ và thông cảm sự náo động của cả thành phố khi đội VN thắng giải trong Tiger Cup. Nghe những người làm phim cứ than thở không có tiền, đổ thừa cơ chế trói chân trói tay... tôi thấy hơi buồn. Những phim có cảnh tượng in trong đầu tôi bao nhiêu năm nay đâu phải là những phim đầu tư nhiều tiền đâu mà vẫn lôi cuốn bao nhiêu khán giả, vẫn làm cho nhiều người phải rơi nước mắt.
Ngôn ngữ điện ảnh nếu biết cách sử dụng sẽ làm tăng giá trị lên rất nhiều so với các tác phẩm văn học, cần chi phải nói dông dài, cần chi phải bào chữa lôi thôi. Hãy làm đi! Hãy đá cho thật hay đi! Mình đang có lợi thế sân nhà đấy, đừng làm khán giả phải thất vọng mà quay lưng với đội nhà.
TRẦN NINH BÌNH (Q.Gò Vấp, TP.HCM)
Cứ cái đà này...
Cứ cái đà này sẽ xảy ra hai trường hợp:
1. Khán giả sẽ lại quay lưng với điện ảnh VN.
2. Khán giả chấp nhận những yếu kém của phim ảnh. Điều này càng nguy hiểm hơn gấp trăm lần việc khán giả quay lưng lại bởi họ đã thỏa hiệp với những điều tẻ nhạt, sự yếu kém, vô lý trong điện ảnh nước nhà. Tức họ đã chiều theo khẩu vị “bình dân của mấy ông đạo diễn”. Vậy thì có khác nào mấy ông đạo diễn đã giết chết “khẩu vị cao cấp” của khán giả chúng tôi bằng con dao hai lưỡi của các ông chứ?
ĐÌNH NGỌC
▪ “Tiếng nói của John. Âm nhạc John. Câu chuyện John!” (15/08/2005)
▪ Hồ Ngọc Hà dự LHP châu Á - Thái Bình Dương (16/08/2005)
▪ “Nắm bắt khoảnh khắc”: triển lãm dành cho những PV chiến trường đã hi sinh (16/08/2005)
▪ Gần 90 triệu đồng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam (16/08/2005)
▪ Có một “Sa Pa của Hoàng Tùng” (15/08/2005)
▪ Sẽ xuất hiện dòng sách nhật ký chiến tranh (15/08/2005)
▪ Cuộc đời Bill Gates và Steve Jobs lên sân khấu nhạc kịch (15/08/2005)
▪ Những kỷ lục mới ở VN (15/08/2005)
▪ Những show lớn đã trở lại… (15/08/2005)
▪ Trung Quốc: "Tứ đại danh trụ" cho "Tứ đại danh tác" (15/08/2005)