Mai Phương Thúy cảm thấy cô đơn mỗi mùa xuân về. Mister International mừng vì quỹ từ thiện được nhiều ủng hộ. Siêu mẫu xuất sắc sau đổ vỡ tình yêu đã biết cách tránh thu hút chú ý vào chuyện cá nhân… Các sao Việt mong chờ tết Kỷ Sửu với ước mơ về một năm mới may mắn.
Mai Phương Thúy chưa từng có cái Tết đúng nghĩa
Tôi không có thói quen tổng kết công việc đã làm mà đa phần kiểm tra những gì chưa làm được. Những việc tôi từng thực hiện đều được tôi xác định rất kỹ và dành nhiều thành ý cho nó.
Tết năm nay nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ rời Việt Nam vào ngày 27/12 âm lịch đến châu Âu lạnh giá biểu diễn và đón cái Tết với những người Việt Nam lao động, sinh sống nơi xứ người. Giấu đi nỗi buồn của mình, tôi muốn đem đến niềm vui, sự nồng ấm tình cảm với những người xa xứ trong phút giao thừa. Tôi quay trở về Việt Nam vào ngày 4 Tết, nhưng sẽ lên đường ngay lập tức với chương trình giới thiệu văn hóa tại Pháp, kéo dài hơn hai tuần. Ở đó, ngoài trình diễn trang phục do nhà thiết kế Việt Hùng thiết kế cùng các người mẫu, tôi còn được mời làm giám khảo một cuộc thi sắc đẹp.
Mai Phương Thúy mơ về một gia đình trọn vẹn trong ký ức. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
Từ lúc biết cảm nhận và suy nghĩ đôi chút, thật sự tôi không có cái Tết đúng nghĩa như các bạn cùng trang lứa với quần áo mới, được cha mẹ đưa đi chơi với những bao lì xì đỏ thắm… Mỗi khi xuân về, tôi lại mơ thấy những cái Tết mờ nhạt trong ký ức của mình với một gia đình trọn vẹn, dù tôi biết đó chỉ là mơ thôi. Chắc cũng chính từ thân phận mồ côi của mình, tôi nhận được sự đồng cảm của những người cùng cảnh ngộ. Tôi mong muốn đến được với nhiều hơn nữa những người già neo đơn, những em bé mồ côi, khuyết tật, những bạn sinh viên nghèo không về quê ăn tết và cả những bệnh nhân ung thư, nhiễm AIDS… để chia sẻ, cảm thông.
Tôi tin rằng năm 2009 tôi sẽ bận rộn hơn, làm được nhiều việc hơn năm cũ, căn cứ vào những hợp đồng quảng cáo mà tôi đã ký cũng như các hoạt động nhằm tăng nguồn thu như lịch, sách, đĩa, triển lãm và kinh doanh.
Nhân dịp năm mới, tôi cầu chúc mọi người thật nhiều sức khỏe để có thể thực hiện thật nhiều ước mơ, hoài bão, mọi người được hạnh phúc khi sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, cộng đồng, trong cuộc sống gặp nhiều may mắn hơn để chia sẻ với những số phận kém may mắn khác. Các cụ già hạnh phúc, các bạn trẻ thành công, các em nhỏ học tốt.
Tôi cũng mong độc giả ngày càng yêu mến VnExpress.net hơn và xem đây là nơi chia sẻ những thông tin cần thiết, bổ ích cho mình và xã hội.
Tiến Đoàn đầu năm gặp hên
Việc quan trọng nhất với tôi trong năm qua là tham gia Mister International và có được thành công tại giải này. Nó không chỉ công nhận nỗ lực trong thời gian dài của tôi, mà còn đánh dấu mốc người Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu cao nhất ở một cuộc thi sắc đẹp cấp hành tinh.
Dù may mắn trở thành Mister International, tôi vẫn là con trong gia đình, vẫn là bạn của các bạn tôi, vẫn là học trò của các thầy cô tôi, nên tôi vẫn làm những công việc tôi đã làm: ở nhà với cha mẹ, đi chơi với bạn thân, đi thăm các thầy cô giáo. Có chăng khi thực hiện những công việc này, tôi phải làm tốt hơn để xứng đáng với cương vị mới. Một điều hạnh phúc trong năm mới của tôi là quỹ Trái tim đồng bằng của tôi tuy mới ra đời nhưng nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Chủ tịch Mister International đã quyết định tặng quỹ 5.000 USD, chị Tuyết Nhung chủ Cửu Long studio cũng nhận bảo trợ hình ảnh và đóng góp cho quỹ 50 triệu đồng.
Tiến Đoàn và hai Hoa hậu Võ Thị Lệ Thu, Thạch Thị Hồng Nhung thành lập quỹ từ thiện "Trái tim đồng bằng". Ảnh: Cửu Long studio. |
Cái Tết đáng nhớ của tôi là năm tôi trở về quê nhà miền Bắc. Một chàng trai miền Nam đang hưởng thụ cái nắng, cái gió bên sông Hậu hiền hòa, lần đầu biết đến cái giá rét sông Hồng. Thật sự không dễ dàng quen với cảm giác này. Tuy nhiên, tình cảm ấm áp của những người thân đã xua đi cái lạnh giá trong tôi.
Năm 2009, tôi phải làm rất nhiều công việc như: quảng bá hình ảnh Việt Nam, vinh danh danh hiệu Mister International đồng thời tham gia hoạt động từ thiện. Đây là những việc quá mới mẻ, tuy thế tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhất trọng trách này
Mong rằng năm mới mọi người đều gặp may mắn và hạnh phúc. Hy vọng những thí sinh đại diện cho sắc đẹp Việt Nam sau này sẽ cảm thấy tự tin hơn để mang về những giải thưởng lớn cho đất nước chúng ta.
Vũ Thu Phương đi qua một năm mất cân bằng
Năm 2008, tôi đã đạt được rất nhiều mục tiêu đặt ra. Tôi rất tâm huyết với nghề nên giải Người mẫu xuất sắc là thành công lớn của tôi. Bên cạnh đó, cũng có một số sự cố như hở ngực khi trình diễn, chia tay tình yêu. Đến giờ, tôi và Tuấn Hưng vẫn dành những tình cảm tốt đẹp cho nhau, dù vì nhiều lý do chúng tôi không đến được với nhau. Bây giờ, nếu yêu, tôi đã biết cách làm cho người ta không chú ý đến chuyện của mình.
Hạnh phúc hay nỗi buồn đều khiến siêu mẫu mất cân bằng. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Năm 2009 tôi xác định rằng, mình cần có bước ngoặt mới. Tôi không muốn nói trước nhưng tôi tin mình sẽ làm bất ngờ rất nhiều người. Ngày bé tôi sống thiếu thốn tình cảm nên bây giờ tôi muốn dành thời gian cho gia đình, nhất là trong những dịp lễ tết. Tôi mong muốn tất cả mọi người đều thật hạnh phúc và may mắn trong năm Kỷ Sửu này.
Nguyễn Quang Dũng sẽ làm phim ca nhạc
Điều hài lòng nhất của tôi trong năm qua là nghề đạo diễn đủ sống. Tôi có thể tập trung vào làm phim cả năm mà không phải làm việc khác để kiếm tiền.
"Thần chết" Dũng "Khùng". Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Tết 2005 đầy kịch tính với tôi vì Hồn Trương Ba, da hàng thịt là bộ phim đầu tay chiếu Tết, có quá nhiều luồng dư luận khác nhau. Tết 2007 lại quá vui khi Nụ hôn thần chết đem lại doanh thu cao cho nhà sản xuất và thấy khán giả lần lượt tới xem phim mình, chứng kiến họ cười và khóc.
Tết này tôi muốn dành thời gian đến rạp xem khán giả coi phim của mình và các phim Việt Nam khác như thế nào. Tôi có thói quen mua vé ngồi lẫn vào người xem. Họ xem phim của tôi, tôi xem thái độ của họ. Ăn Tết xong tôi sẽ tập trung làm dự án phim ca nhạc đầu tiên. Tuy nhiên, mọi điều vẫn còn trong vòng bí mật nên chưa thể tiết lộ nhiều. Có thể Tết 2010, khán giả lại một lần nữa bất ngờ với Dũng “Khùng”.
Năm mới, Dũng “Khùng” tôi chúc mọi người đầy sức khỏe, có đủ tiền mua vé xem Giải cứu thần chết nhiều lần và vui vẻ khi bước ra khỏi rạp.
Năm Dòng Kẻ: Nếu theo chồng sẽ không bỏ cuộc chơi
Tết này cả nhóm Năm Dòng Kẻ đều ở lại miền Nam không về Bắc cùng gia đình, một phần do công việc, một phần vì muốn có cảm giác mới mẻ. Tết Hà Nội mọi người thường quây quần bên nhau và đi thăm người thân, còn người Sài Gòn thì đi nghỉ mát. Đường phố vắng vẻ thanh thản lạ thường. Năm nay, người yêu Lan Hương lại ra Bắc công tác nên cô nàng càng cần có bạn bè bên cạnh. Bốn cô gái không buồn nhiều vì có những tết Năm Dòng Kẻ phải biểu diễn ở nước ngoài.
Năm Dòng Kẻ chuẩn bị kỷ niệm 10 năm ca hát. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Đêm ba mươi, cả nhóm sẽ đi diễn rồi cùng nhau đi chơi. Các cô tâm sự: “Ở tầm tuổi chúng tôi, Tết bắt đầu nặng nề hơn lúc trẻ, rất nhiều thứ phải lo. Ngày xưa mình đi đến chỗ diễn thường được các anh chị lớn mừng tuổi. Bây giờ thì ngược lại phải lì xì các ca sĩ mới”.
Năm Dòng Kẻ cũng hào hứng chờ đợi 2009 để tổ chức một live show kỷ niệm mười năm thành lập nhóm với những bài hát gắn liền với tên tuổi của họ. Có thể cuối năm nay, trong nhóm sẽ có người theo chồng nhưng chắc chắn không bỏ cuộc chơi. “Mong mọi người Việt Nam ngày càng có cuộc sống sung túc, đầy đủ về vật chất, tinh thần và yêu quý Năm Dòng Kẻ nhiều hơn nữa” là ước muốn của bốn cô gái dịp đầu năm này.
Theo VnExpress
▪ 10 chàng trai có sức cuốn hút nhất năm 2008 (22/01/2009)
▪ HH thế giới 2008 không quên được người Việt Nam (22/01/2009)
▪ Phi Thanh Vân xuống phố 'ghẹo' ông đồ (22/01/2009)
▪ Chung Hân Đồng đắt sô quảng cáo (22/01/2009)
▪ Tết đầu tiên của nàng dâu Vân Burin (22/01/2009)
▪ Chùm ảnh: Sao teen ngày ấy - bây giờ (22/01/2009)
▪ "Họ nói... Pha Lê "bám theo" Công Vinh để lấy tiền" (22/01/2009)
▪ Trần Vân Anh và bí mật tình yêu (22/01/2009)
▪ Người bôi nhọ Hoa hậu Thùy Dung cũng rất… “nhọ”? (22/01/2009)
▪ Vũ Thu Phương - Bình Minh “tình tứ” bên nhau (22/01/2009)