Mỗi bức tranh là một cuộc đối thoại chân thành, lãng mạn giữa tác giả và người mẫu là những nhân vật nổi tiếng và không nổi tiếng (nhà báo, nhà giáo, bác sĩ, luật sư, họa sĩ, nhiếp ảnh gia... và cả tự họa), phảng phất hơi thở của quá khứ, nhịp đập của hiện tại và cả những dự báo về tương lai.
PHẠM PHÚC
* Kẻ đi tìm bóng của mình, đó chính là họa sĩ trẻ Lê Võ Tuân, đang chuẩn bị ra mắt triển lãm cá nhân thứ hai của anh tại TP.HCM với chủ đề "Tôi tìm bóng tôi" (từ 18-8 đến 4-9-2005, tại phòng tranh Mai's, 16 Nguyễn Huệ, Q.1).
H.S.
▪ Kết quả văn học tuổi 20 lần 3: Tác giả lại là cây bút nữ (19/08/2005)
▪ Valiant - Phim hoạt hình mới của Walt Disney (19/08/2005)
▪ Lương Triều Vỹ sẽ đóng phim tại Hollywood (19/08/2005)
▪ Vu Lan (19/08/2005)
▪ Thừa Thiên - Huế: Khai mạc lễ hội Lăng Cô - huyền thoại biển (20/08/2005)
▪ Văn hóa của “sao”? (19/08/2005)
▪ LHP Copenhagen tôn vinh phim châu Âu (18/08/2005)
▪ NS Phạm Đăng Khương: "Cảm xúc mãnh liệt với Mãi mãi tuổi 20" (18/08/2005)
▪ Yamato - Phim có kinh phí lớn nhất điện ảnh Nhật (18/08/2005)
▪ Diễn viên Thanh Phương trở thành “cây bút” viết kịch bản ăn khách (18/08/2005)