Trong bản tường trình tại trụ sở cảnh sát, anh ta nói mục tiêu của mình là làm cho họ cười và bắt chuyện với anh ta. "Tôi quỳ xuống, cúi gập người, vồ lấy chân họ rồi hôn - Weir viết - Sau đó tôi tóm tay họ và nói: "Em thật là đẹp. Anh không xứng đáng...", và không nói tên thật của mình". Có thể Weir phải lĩnh án một năm tù giam và sẽ được thả nếu có 6.000USD tiền bảo lãnh. (Reuters) K.P |
▪ Kem đây! Kem đây! (13/05/2006)
▪ Hollywood "mê mẩn" phim Hàn? (13/05/2006)
▪ Cá heo cũng biết gọi tên (10/05/2006)
▪ Đi bộ xuyên nước Mỹ (11/05/2006)
▪ Phim Giờ Cao Điểm 3 của Thành Long chuẩn bị khởi quay (09/05/2006)
▪ Scarlett Johansson, khoả thân ư? Tôi chán rồi (09/05/2006)
▪ Đàn ông Nga so sánh phụ nữ lái xe với khỉ (07/05/2006)
▪ Động vật cũng cười (07/05/2006)
▪ Ôtô đi trên... dây thép (04/05/2006)
▪ Sắc màu và tình yêu (04/05/2006)