Số tiền mà chủ thuê lao động phải bồi thường cho chị lên tới 2,9 triệu Đài tệ, tương đương 1,4 tỷ đồng.
Chị Thắm sang Đài Loan tháng 5/2003, làm việc tại một xưởng sản xuất tôn tấm. Trong quá trình làm việc, chị bị ép giập nát 4 ngón tay trái, bị chủ lao động và Công ty môi giới bỏ mặc trong bệnh viện. Được biết, chủ thuê lao động đang làm đơn kháng cáo lên toà án địa phương.
Chiều 17/11, chị Thắm cho biết đã về nước và đang chuẩn bị ôn thi đại học tại chức. Chị định dùng số tiền được bồi thường để đi du học. Chị hy vọng lần sau sẽ sang Đài Loan với tư cách một du học sinh, không phải với vị thế một người xuất khẩu lao động đi kiếm tiền.
(Theo Tiền Phong)
▪ Đào tạo phiên dịch chuyên nghiệp (18/11/2005)
▪ Bên “khát” thợ, bên vắng trò (12/11/2005)
▪ Thế hệ Y ở công sở Mỹ (12/11/2005)
▪ Tuổi trung bình của các GS năm 2005 là 58 (12/11/2005)
▪ Việc không tên, nghề lạ lẫm (10/11/2005)
▪ Nhiều lao động VN chết tại Malaysia do tai nạn giao thông (09/11/2005)
▪ 50 câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn (10/11/2005)
▪ VN có thêm 353 giáo sư, phó giáo sư (08/11/2005)
▪ Kiểm tra lao động Việt Nam tại Malaysia bị ngược đãi (06/11/2005)
▪ Airserco tuyển 1.000 lao động làm việc tại Dubai (UEA) (07/11/2005)