Ta quỳ xuống bậc thềm xưa đá vỡ
Những dấu huyền hư huyễn thuở vàng son
(Nguyễn Khắc Phục)
Lê Bích
Một trong những ấn tượng khó quên nhất trong chuyến đi Campuchia của mình đó là lần đầu tiên được nhìn thấy Angkor Wat. Do được thiết kế lịch trình để chụp ảnh nên cả đoàn đến nơi vào 4 giờ chiều, đó là lúc ánh sáng rất đẹp.
Mình nhớ đã choáng ngợp khi nhìn thấy cổng đền Angkor từ xa, ngôi đền nổi bật trước hồ nước trong xanh với những hàng cây cổ thụ hàng trăm tuổi soi bóng. Nhưng vệt nắng vàng tươi bao trùm lên mái những ngôi đền cổ tạo nên một không gian cổ tích.
Chả có ngôn từ nào có thể diễn tả hết sự tuyệt diệu của Angkor Wat, mình đã ngồi bên hồ nước trong xanh để ngắm thật lâu, thật lâu. Thời gian như ngừng trôi, hình ảnh về một vương quốc huyền thoại cứ hiện lên trong trí tưởng tượng của mình, chỉ mong cho ánh nắng chiều đừng tắt đi để mình có thể chìm đắm trong không gian tuyệt vời này được lâu hơn.
Sáng hôm sau 4 giờ, cả đoàn lại ra trước Angkor Wat chụp cảnh bình minh, mình đã hồi hộp chờ cho đến khi mặt trời lên. Và rồi mặt trời hiện lên sau 3 ngọn tháp những tia nắng mai mềm mại toả xuống, bóng ngôi tháp in lên mặt hồ lung linh tạo nên một bức tranh trác tuyệt làm say mê lòng người.
Do qua ấn tượng nên vào buổi chiều, khi Longpt rủ mình lên khinh khí cầu để nhìn Angkor từ trên cao nên mình đã đi ngay. Mất 15 USD/người để được chiêm ngưỡng toàn cảnh Angkor Wat từ trên cao trong 15 phút quả cũng khá thú vị, mình có cảm giác như được bay bổng trong thế giới huyền thoại... Thật tuyệt vời khi những khoảnh khắc đáng nhớ này đều được mình lưu lại bằng ảnh.
Xin chia sẻ cùng các bạn của tôi!
Sẽ nhớ mãi Angkor!
Sơ lược về Angkor: Angkor Wat quần thể di tích, lịch sử, văn hoá và tôn giáo của Campuchia ở phía tây bắc Biển Hồ, thuộc tỉnh Xiêm Riệp (Siem Reap); kinh đô cổ của các triều vua Khơ Me từ thế kỉ 9 đến thế kỉ 15; được đánh giá là một kì quan thế giới. Toàn bộ Angkor là một vùng đất rộng lớn (13 km × 25 km) gồm hơn 80 di tích được xây dựng trong khoảng thời gian từ thế kỉ 7 đến thế kỉ 8. Đó là những công trình kiến trúc bằng đá thuộc loại hình đền - núi của đạo Hinđu và đạo Phật. Nổi tiếng nhất là Angkor Wat và Angkor Thom. Angkor Wat là khu đền tháp đạo Hinđu thờ thần Vishnu, do vua Suryavarman II cho xây dựng làm khu lăng tẩm. Khoảng từ thế kỉ 15, đã chuyển thành khu đền tháp Phật giáo. Tổng thể mặt bằng Angkor Wat hình chữ nhật (1,55 km × 1,4 km), bao quanh là một hào nước rộng 190 m, chu vi 5,6 km, hai bên lát đá phiến. Phức hợp tháp ở trung tâm có nhiều bậc, bao gồm một tháp chính cao 63 m tính từ mặt đất, có 4 tháp khác chầu xung quanh nối với tháp chính bằng những đường trục vuông góc. Hành lang dài, có chạm khắc nhiều phù điêu trên đá, kể lại các sự tích trong sử thi "Mahabharata" và "Ramayana" của Ấn Độ, hình tượng các thần và các tiên nữ. Angkor Thom cách Angkor Wat khoảng 2 km về phía bắc, là phức hợp kiến trúc Phật giáo Đại Thừa gồm một quần thể các đền tháp, hoàn thành dưới triều vua Jayavacman VII (Jayavarman VII; 1181 - 1218). Tổng thể mặt bằng hình vuông, mỗi cạnh dài hơn 3 km, có tường thành (cao 8 m) và hào nước (rộng 100 m) bao quanh, có 4 đường trục vuông góc, mở ra 5 cổng. Hai bên đường có nhiều dãy tượng thần khổng lồ ôm kéo rắn thần Naga (Naga), gợi lên huyền thoại "khuấy biển sữa". Bên trong, có một số công trình kiến trúc được xây dựng từ thời Angkor Wat. |
Behind the scene
Theo Ngôi sao
▪ Hội khua luống và khặp Thái: Nét đẹp văn hóa của dân tộc Thái, Thanh Hóa (15/12/2008)
▪ Chợ Noel kiểu Trung cổ ở Dresden (15/12/2008)
▪ Hoa tím rợp trời ở Australia (13/12/2008)
▪ Florence - thành phố du lịch tốt nhất thế giới (13/12/2008)
▪ Thăm tòa nhà lập pháp Alberta (13/12/2008)
▪ Tokyo hào nhoáng sắc màu (12/12/2008)
▪ Portofino - làng chài bên biển xanh (12/12/2008)
▪ Một lần đến Tân Thành. (12/12/2008)
▪ Nha Trang: thêm hai khách sạn năm sao (11/12/2008)
▪ 10 bãi biển tách biệt xinh đẹp nhất (11/12/2008)