Đêm Trung thu tắc đường vì... người lớn đi chơi
Các Website khác - 15/09/2008

Suốt từ cuối giờ chiều 14/9, nhiều ngả đường dẫn tới phố Hàng Mã, Lương Văn Can đã phải chịu cảnh ùn tắc vì quá nhiều người lớn... đi chơi. Trong khi đó, nhiều vườn hoa, thảm cỏ cũng được người lớn xí chỗ làm nơi phá cỗ.

Ngay từ chiều ngày 14/9, hàng loạt tuyến đường dẫn tới 2 tuyến phố bán đồ chơi Trung thu lớn của Hà Nội là Lương Văn Can và Hàng Mã đều rơi vào tình trạng ùn tắc. 

Chị Vũ Ngọc An - chủ hiệu bán gấu bông ở phố Lương Văn Can thở dài: "Đường tắc quá nên chẳng mua bán gì được vì khách không có chỗ gửi xe. Mấy hôm trước đường đỡ tắc thì còn bán được đồ cho bọn trẻ con chứ đến hôm nay, thanh niên đi chơi nhiều quá, chủ yếu lại chỉ ngắm nên có lẽ hôm nay tôi sẽ đóng cửa sớm để đưa 2 đứa nhỏ đi chơi".

Do mải chen lấn để dạo hết 2 tuyến phố bán đồ chơi nên đến khi sờ túi tìm tiền, điện thoại thì không ít người mới phát hiện ra rằng ví tiền và điện thoại đã bị kẻ gian lợi dụng sự lộn xộn để lấy đi từ lúc nào. Chị Phan Linh - SV ĐH Ngoại Ngữ nức nở: "Ngắm mãi mới thấy con gấu bông đẹp để mua làm quà cho đứa cháu gái mà chẳng thấy tiền đâu, cái ví đựng điện thoại cũng không cánh mà bay. Lát nữa không biết lấy tiền và vé gửi xe đâu ra để lấy xe máy về".

Phố Hàng Mã tắc đường vì quá đồng người lớn đi chơi

Trong khi đó, tại các khu vực có vườn hoa, thảm có như đường Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Lê Đức Thọ, rất đông nhóm thanh niên đã căng dây, trải bạt để chiếm chỗ làm nơi phá cỗ từ đầu giờ chiều. Đến 19h tối, hầu hết những chỗ đẹp, chỗ rộng tại các tuyến đường này đều đã "có chủ", những người chậm chân chỉ còn nước phóng xe ra khu vực quảng trường trước sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, dựng xe - trải chiếu ngay dưới lòng đường để...phá cỗ.

trungthu2

HIếm hoi mới thấy một đám phá cỗ được tổ chức cho trẻ em

Đến khoảng 19h30, bầu trời trên khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ ĐÌnh bắt đầu rực sáng bởi hàng ngàn chiếc đèn trời được thả lên bởi hàng trăm tốp thanh niên có mặt trong khu vực. Anh Nguyễn Đức Toàn ở Cầu Giấy vui vẻ nói: "Tôi với bạn gái phải lên Hàng Mã mua đèn từ mấy hôm trước đấy!". Với những người chưa mua được đèn từ trước mà muốn có đèn để thả thì đội quân bán đèn trời rong luôn sẵn sàng phục vụ với giá 25.000 đồng/ đèn.

Tuy nhiên, do có nhiều chiếc đèn được làm rất sơ sài, giẻ tẩm dầu lại có pha sợi nilon nên không ít người khi vừa châm lửa xong đã bị những giọt nhựa nóng chảy rỏ vào tay gây bỏng. Chưa hết, nhiều chiếc đèn lại được tẩm quá nhiều dầu nên cháy rất to, lửa bén cả ra phần giấy viền nên chỉ bay được một đoạn là rơi xuống đầu người đi đường.

trungthu3

Sân Mỹ Đình rực sáng bởi...đèn trời.Những ngọn đèn trời bị cháy rơi xuống đã khiến không ít người bị bỏng...

Chỉ trong khoảng 30 phút (từ 19h30 đến 20h), tại khu vực trước cửa sân Mỹ ĐÌnh đã có gần chục trường hợp người đi đường bị đèn trời cháy rơi vào người gây bỏng.

Bên cạnh việc đèn trời được đốt vô tội vạ rơi xuống gây bỏng cho người đi đường, việc hàng trăm tốp thanh niên tụ tập, dừng đỗ xe bừa bãi đã khiến cho tuyến đường chạy qua trước mặt sân vận động Mỹ ĐÌnh bị ùn tắc nghiêm trọng. Hàng ngàn phương tiện giao thông đã gần như bị tê liệt trên một đoạn đuờng kéo dài hơn 2km.

Chị Thắng - một công nhân Vệ sinh làm việc trên tuyến đường Lê Đức Thọ bức xúc: "Trung thu gì mà toàn người lớn ra đường, trẻ con thì chẳng thấy đâu. Họ ngồi chiếm hết cả vườn hoa, thảm cỏ, ăn uống xả rác bừa bãi thế kia thì ngày mai chỉ khổ đám công nhân vệ sinh chúng tôi thôi".

trungthu4

Không có chỗ trên thảm cỏ, người ta trải luôn chiếu xuống lòng đường để... phá cỗ

Không chỉ riêng các tuyến đường dẫn tới sân Mỹ Đình bị ùn tắc mà các tuyến đường dẫn tới khu phố cổ như Hàng Bông, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài... cũng phải chịu cảnh tắc đường bởi có quá nhiều phương tiện giao thông, chủ yếu là xe máy cho thanh niên điều khiển đổ về.

Quang Anh - "thủ lĩnh" của một nhóm thanh niên "Bỏ mũ bảo hiểm ra để đội tóc giả" đi chơi Trung thu cho biết: "Cả năm mới được vài ngày là có lý do để xin bố mẹ đi chơi muộn nên cứ phải đi cho đã. Giờ bọn em cứ lượn vài vòng hồ rồi tính anh ạ!".

Theo Gia Linh
vietnamnet