Hà Nội vỡ òa sau trận thắng thứ 3 của U23 VN
Các Website khác - 24/11/2005

(VietNamNet) - Một trận thắng khó khăn với tỷ số sít sao mở đường vào bán kết của tuyển VN khiến HN vỡ oà với rợp trời băng rôn, cờ đỏ.

Soạn: AM 629468 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Hà Nội như nín thở trong trận đấu thứ 3 tại SEA Games 23 của đội tuyển VN. Không có nhiều những cảnh tắc đường đã thành... thông lệ ở HN. Trận đấu diễn ra vào giờ tan tầm đã kéo những người hâm mộ ngồi lại trên màn hình TV theo dõi đến phút cuối một trận đấu nghẹt thở.

Soạn: AM 629508 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 629510 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Hà Nội như vỡ oà sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Hàng ngàn người đã đổ ra đường. Cảnh kẹt xe cục bộ xuất hiện dọc đường Giảng Võ kéo dài qua Cát Linh.

Rợp trời băng rôn, cờ đỏ. Hà Nội vào đêm không gian giá lạnh cũng không phải là trở ngại đối với những người hâm mộ đang háo hức cùng chiến thắng của đội tuyển.

Soạn: AM 629512 gửi đến 996 để nhận ảnh này

3 trận thắng, VN có quyền mơ ước lớn hơn đỉnh cao của cúp vô địch khu vực vốn từ lâu vẫn là thách thức. Nhiều người bạn nước ngoài từng biết tới lòng hâm mộ môn thể thao vua của CĐV Việt Nam, nhưng có mặt ở Hà Nội trong thời điểm này mới hiểu được lòng tin của người hâm mộ đã là sức mạnh như thế nào.

Soạn: AM 629516 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 629518 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Harry, một người bạn đến từ Bắc Âu tròn mắt nhìn thấy từng đoàn xe máy ùa ra từ các quán cà phê nằm ven phố Hồ Đắc Di (quận Đống Đa, Hà Nội). Những gương mặt rất trẻ rạng rỡ, càng trở nên rực rỡ hơn dưới sắc đỏ của màu cờ cổ động. Những tiếng hô "Việt Nam, chiến thắng", "Việt Nam, vô địch" đã vang khắp phố Thái Hà.

Soạn: AM 629520 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nguồn tin của VietNamNet cho biết: Lực lượng cảnh sát cơ động của thành phố đã xuống đường chuẩn bị ngăn những kẻ quá khích sau trận thắng thứ 3 liên tiếp của U23 Việt Nam. Sau trận thắng U23 Lào với tỷ số đậm 8-2, từ nửa đêm về sáng, khu vực Hoàn Kiếm- Gia Lâm đã xảy ra hiện tượng quậy phá của những thanh niên quá khích. Hàng chục quái xế đã phải ký vào biên bản vi phạm.

Chiến thắng ở Ga Hà Nội

Soạn: AM 629532 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nhà chờ ga Hà Nội vốn đã nhỏ, chiều nay lại thêm chật chội. Hành khách cố nán lại từng phút, dán mắt vào chiếc tivi 24 inch ngay cổng vào, đang truyền trực tiếp trận cầu Việt Nam - Myanmar, trước khi lên tàu.

Soạn: AM 629522 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 629524 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Một hành khách phải chạy thục mạng cho kịp chuyến tàu S1, khi nghe loa phóng thanh nhắc tàu chuẩn bị chuyển bánh. Thế nhưng, khi vừa lên toa, thanh niên này vẫn còn ngoái đầu lại đám đông đang chăm chú nhìn vào tivi với vẻ tiếc nuối.

Kết thúc hiệp một, không khí sân ga trầm lắng, nhiều vẻ mặt căng thẳng, khi Việt Nam chưa có "con số" nào cầm trong tay.

Soạn: AM 629526 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Phút 66 trận đấu, Tài Em mở tỷ số cho U-23 VN. Cả nhà chờ nhà ga như vỡ tung bởi những tiếng hò hét. Những khuôn mặt mệt mõi vì chờ đợi tàu đến, tàu đi, tươi hẳn, chăm chú xem lại pha quay chậm.

Anh Nguyễn Quang Phục, 36 tuổi, quê Quảng Bình, ra ga tiễn người thân, thốt lên: "Vào rồi! Thế là VN vào vòng 2 rồi..!", và nhảy cẫng như đứa trẻ

Soạn: AM 629528 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 629530 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Khi tiếng còi của trọng tài người Thái Lan cất lên, kết thúc trận đấu, những tràn pháo tay không ngớt vang lên, cho đến khi, dòng người thưa dần.

Kịch bản cũ lặp lại, sau khi trận cầu vừa kết thúc, thanh niên lại kéo nhau trên xe máy, đổ về hướng Hồ Gươm, tay cầm cờ, đầu đội nón sơn đỏ có sao vàng, chạy vòng quanh Hồ Gươm.

Soạn: AM 629534 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Đêm nay, có thể Hà Nội còn trở nên "nóng" hơn khi đường vào bán kết của đội tuyển VN đã mở rộng, và những thành viên của lứa cầu thủ trẻ U23 đã chứng minh được năng lực thuyết phục của mình...

Hà Trường - Phan Công - Lê Anh Dũng