(NLĐ)- Sáng 3-9, chị Nguyễn Thị Liên (SN 1957) cùng chồng đi xe gắn máy trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất.
Đến đường Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, vợ chồng chị Liên bị tên Nguyễn Minh Tuấn (SN 1982), ngụ P.2, Q. Phú Nhuận ép xe giật giỏ xách. Chị Liên cảnh giác nên giật giỏ lại làm tên Tuấn té xe và cùng chồng lao vào bắt giữ tên cướp giao Công an phường 2, Tân Bình.Nh. Toàn
▪ Chân dung ông chủ kho báu (03/09/2005)
▪ Đề nghị truy tố 2 bị can (01/09/2005)
▪ Bắt tạm giam chủ nhiệm HTX Vận tải Mê Kông (01/09/2005)
▪ Tỉ phú cao su (01/09/2005)
▪ Chỉ có 30 ô tô mua vé tháng đậu xe tại khu trung tâm (02/09/2005)
▪ Khánh thành Công viên Thanh niên Gia Định (02/09/2005)
▪ Người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn làm ăn (02/09/2005)
▪ Lượng khách ở bến xe, bến phà tăng đột biến (03/09/2005)
▪ Xe điên gây 4 vụ tai nạn (03/09/2005)
▪ Thiết kế đô thị “rượt” theo nhà (04/09/2005)