(VietNamNet) - 129 hộ dân nhường mặt bằng để thi công công trình Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương), tới vùng đất lấn sông, sát núi, cứ mưa xuống là chịu lở núi, sập tường nhà, gãy cột.
|
Tiếp tục lấn sông Cả để làm nhà tái định cư cho dân Khe Ò. |
Thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng để thi công công trình Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ (xã Yên Na, Tương Dương, Nghệ An), dân bản Vẽ dời đến nơi ở mới tại khu tái định cư Khe Ò và Khe Choóng cách đó 1km.
Hai khu tái định cư này chỉ cách bản Vẽ (nay là công trường Thuỷ điện bản Vẽ, do Ban quản lý Dự án thuỷ điện 2, Tổng công ty điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư) khoảng 1km.
Là những ngôi nhà trông bề ngoài khá kiên cố, tường gạch, sơn vàng, ngói đỏ nhưng hai khu tái định cư Khe Ò và Khe Choóng nằm chênh vênh bên dòng sông Cả, trên nền đất lấn sông (Ban quản lý dự án đổ đất lấn sông Cả - PV), sát núi; nguy cơ chịu sạt lở núi, lún đất rất cao khi mưa lớn.
Chỉ sau một năm đưa vào sử dụng, hầu hết các ngôi nhà bị xuống cấp, lún sụt, lở đất, sập tường, nứt nẻ. Khu tái định cư Khe Ò có 47 ngôi nhà thì 8 nhà đã nứt, lún. Tại Khe Choóng, 33/82 nhà cũng trong tình trạng tương tự; một số bị sập tường.
Trưởng bản Lương Văn Nội cho biết: “Bản Vẽ có 129 hộ, 584 nhân khẩu, dân tộc Thái và Khơ-mú. Nhà xây chất lượng quá kém nên hiện có 3 hộ chưa chịu nhận bàn giao nhà mà đang làm nhà tạm ở. Một số người dân nhận mặt bằng, tự di dời nhà và xây trên nền đất mới không vững chắc nên đang bị lún nứt. Do bố trí dân ở sát núi nên hễ mưa xuống là bị lở núi, sập tường nhà, gãy cả cột".
Ông Nội buồn rầu: "Chúng tôi lo lắm. Dân đã viết đơn kiến nghị lên cấp trên nhưng chưa thấy trả lời”.
| Đường vào khu tái định cư Khe Ò nứt, lún, có thể sạt, trôi xuống sông Cả. |
| | Bà Lô Thị Liên rầu rĩ: “Ngôi nhà chúng tôi vừa ở đã lún, nghiêng; vết nứt cứ to dần. Chúng tôi lo lắm, không biết làm sao đây”. |
|
| Nhà ông Vi Văn Nghệ bị núi lở, sập tường, nghiêng sang một bên. |
| | Bếp bị sập; gia đình anh Vi Văn Bản phải dựng lán tranh ở tạm, không dám sống trong ngôi nhà mới nhận. |
|
| Anh Lô Văn Hùng chỉ về ngôi nhà được cấp nhưng chưa nhận. Nhà chưa ở đã nứt nẻ, xuống cấp. Hiện anh đang dựng lều tranh để ở. |
| | Công trình cấp nước tập thể cho người dân đã bàn giao một năm nay nhưng chưa có giọt nước nào. |
|