Theo chân Mão - trí thức trẻ tình nguyện - chúng tôi đã vượt hơn trăm cây số đường đèo để đến thăm các trí thức trẻ tình nguyện huyện Nam Trà My (một huyện mới được thành lập 2 năm của vùng núi phía tây tỉnh Quảng Nam). Trung tâm của huyện chưa đến trăm căn hộ, phần lớn lợp bằng lá. Anh Mão đưa chúng tôi đến trước một ngôi nhà gỗ khá ọp ẹp và giới thiệu đây là Cơ quan Thi hành án của huyện. Ngôi nhà này được thuê lại của người dân. Ngoài mấy bộ bàn ghế còn có hai chiếc tủ cũ được kê rất cẩn thận, vừa để chứa tài liệu vừa là vách ngăn giữa nơi làm việc và nơi ăn ngủ. Anh Hà Đức Vinh - cán bộ của Phòng Thi hành án - tâm sự: "Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Luật ở TP Hồ Chí Minh, mình tình nguyện về đây công tác. Là một cán bộ trẻ, chưa trải nghiệm nhiều nên những buổi đầu thấy khó khăn là muốn... rút. Nhưng sau hai năm công tác mình đã dần quen và luôn tâm niệm là sẽ cống hiến hết mình để "phố núi" của mình ngày càng phát triển". Được biết, Vinh vừa cưới vợ được một năm và sắp được làm bố. Hiện vợ của Vinh đang sống tại Tam Ky, mở một tiệm may nho nhỏ. Hằng tháng, Vinh phải vượt hơn 100 km đường đèo để về thăm vợ. Với mức lương 600 ngàn đồng/tháng, Vinh sống khá chật vật. "Vợ mình sắp sinh nên mình rất lo, nhưng mình không thể bỏ bà con, bỏ cái cơ nghiệp mà mình đã cùng các anh dày công xây dựng từ những ngày đầu".
Không riêng gì Vinh, vợ chồng anh Mão cũng chật vật với cuộc sống ở vùng cao để "gieo" cái chữ cho bà con. Ngày nhận quyết định lên đây công tác, đứa con trai đầu lòng của Mão mới được 13 tháng tuổi. Chị Võ Thị Châu Sang, vợ anh, cũng là một giáo viên đang công tác ở xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My. Hằng ngày chị phải bồng con lội bộ 4-5 km đường rừng để đến từng nóc (là một xóm nhỏ có khoảng từ 5 đến 10 nhà) vận động con em đi học. Đêm đêm, chị tranh thủ gửi con, cùng với một số đồng nghiệp đi đến từng nhà dân tìm gỗ kê thành bàn cho các em tập viết. Vất vả là vậy, nhưng những bạn trẻ ở miền xuôi tình nguyện lên vùng cao của tỉnh Quảng Nam đều có chung một tâm huyết: ở cho "bén rễ, xanh cây" mới về!
Hằng ngày, sau giờ làm việc, các trí thức trẻ tình nguyện lội bộ đến từng nóc để mang "cái văn minh" đến với bà con. Những gì bà con không làm được thì các anh làm giúp, những gì bà con chưa hiểu thì các anh giải thích, hướng dẫn. Những ngày nghỉ, họ tranh thủ giúp người dân khai hoang làm rẫy, kiếm cây về dựng trường học cho các em... Hôm chúng tôi đến, trong nóc thật đông vui, mọi người đang quây quần, cười nói bên bếp lửa hồng. "Trong nóc của mình có đám cưới nên bọn mình ở nhà làm heo để ăn mừng, chúc cho họ hạnh phúc".
Anh Hồ Văn Ny - Chủ tịch UBND huyện hồ hởi: "Huyện mới thành lập, 90% dân số là đồng bào dân tộc ít người nên anh em chúng tôi phải vất vả lắm. Thế nhưng tất cả các anh em đều vui, hy vọng huyện nhà sẽ phát triển. Những gì chúng tôi đạt được hôm nay không phải ai cũng có thể làm được!".
|