SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN Có thể nói, chưa bao giờ Hà Nội hội tụ cả 3 yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" như ngày nay. Không có cơ chế ư? Trung ương đã cho cơ chế! Nhân tài, vật lực ư? Không cần đầu tư thì Hà Nội vẫn quy tụ tới 60% chất xám của cả nước. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước lúc nào cũng sẵn sàng đổ tiền, đổ của vào thủ đô. Thế nhưng, nghiêm túc nhìn lại mình, mỗi người dân Hà Nội, mỗi cấp uỷ, chính quyền của Hà Nội vẫn còn cảm thấy có gì đó vẫn chưa xứng đáng với sự tin yêu của cả nước. Điều này hoàn toàn không phải là sự phê phán mang tính cảm nhận, mà đó là sự góp ý đầy trách nhiệm. Vì sao Hà Nội tập trung đến 60% các nhà khoa học cả nước, mà vẫn chưa có một nền kinh tế tri thức mạnh? Vì sao mỗi tấc đất Hà Nội quý hơn vàng, mà vẫn tồn tại những ngành công nghiệp với những ống khói giữa nội thành? Du lịch, dịch vụ vốn là thế mạnh của bất cứ một thủ đô nào trên thế giới, nhưng hiệu quả thu được từ các loại hình dịch vụ này vẫn quá nhỏ nhoi? Rồi Hà Nội là trung tâm hành chính lớn nhất nước, nhưng đâu đó vẫn còn đau lòng về chuyện có những công dân đi lại cửa phường, cửa quận tới hàng chục lần vẫn không được cấp sổ đỏ? Thậm chí không ít người đã nản chí..., không cần đến sổ hộ khẩu thủ đô vì thủ tục quá nhiêu khê? |
▪ Lập trạm kiểm soát giao thông tại cửa ô mọi đô thị (21/12/2005)
▪ Nhớ một thời hào hùng (22/12/2005)
▪ Anh nông dân nghèo và kho tư liệu vô giá (22/12/2005)
▪ Giám sát chặt chẽ người nhập cảnh từ vùng có dịch (22/12/2005)
▪ Việt-Nga, tình hữu nghị chưa bao giờ phai nhạt (22/12/2005)
▪ Các điểm đăng ký xe máy ở Hà Nội đều quá tải (22/12/2005)
▪ Đối mặt với tử thần trong thời bình (22/12/2005)
▪ Một cựu chiến binh bán bò để chống tham nhũng (22/12/2005)
▪ Hoạt động của chính quyền phải được công khai (23/12/2005)
▪ ILA tổ chức cuộc thi hát mừng Giáng sinh (22/12/2005)