Tấp nập đi 'mua may' ở chợ Viềng
Các Website khác - 02/02/2009

 Chợ chỉ họp một phiên vào ngày mùng 8, nhưng giờ đây, lượng khách đổ xô về chợ Viềng để bán rủi mua may đã khiến chợ Viềng phải kéo dài thời gian họp chợ tới mấy ngày.

 

 

Theo chân đoàn của một công ty bảo hiểm Hà Nam xuống chợ Viềng, cả đoàn hẹn nhau từ 5h sáng, phóng viên Zing có mặt tại phiên chợ của vùng Sơn Nam hạ lúc hơn 7h sáng. Tưởng như đi sáng sớm mùng 7, đến chợ Viềng vẫn còn rộng chỗ cho đoàn, nhưng xe ô tô mới trên đường vào phủ đã không còn chỗ. Từng đoàn xe ô tô nối đuôi nhau nhích từng mét để vào phủ.

 

Mấy bác gửi xe đứng ngay ngoài cổng phía đường vào phủ cho hay: “Nhiều đoàn khách ở xa như Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng đến Nam Định từ đêm hôm trước để chờ chen chân vào phủ”.

Nếu như trước kia phiên chợ Viềng truyền thống chỉ diễn ra vào ban đêm, người bán và người mua lờ mờ không rõ mặt nhau, người mua vội vã mua một món đồ cũ giấu kỹ vào áo cho đến khi về nhà mới mở ra xem thì bây giờ, người bán ngồi từ sớm, người mua cũng chẳng còn chờ đến muộn mới đến cầu may.

 

Anh Tuấn – giám đốc một công ty lớn đi trong đoàn khách từ Hà Nội về cho biết nhà anh lục tục chuẩn bị lễ lạt, gà xôi, hoa quả và cả một chai Chivas dây từ 4h sáng và mang theo bốn tờ A4 tên tuổi, địa chỉ của những thí chủ nhờ thầy khấn. Anh Tuấn cho hay: “Vì là dân kinh doanh nên từ xưa tới nay vẫn thường tín phiên chợ mua may, bán rủi này. Năm nay lại có nhiều kế hoạch lớn lên phải nhờ thầy khấn”.

 

Để chen chân được vào cổng chính của Phủ và đứng trước ban để lễ, anh mất khoảng 3 tiếng để chen vào đến nơi. Nhiều người cất công mất vài trăm cây số để đến chợ Viềng, nhưng vào khoảng 20h trở đi thì có người đành lắc đầu đứng ngoài mua cành lộc cầu may chứ không thể chen chân vào phủ.

Cũng vì lượng khách đổ về quá đông nên các dịch vụ ở chợ Viềng cũng thi nhau leo thang đến chóng mặt. Chưa kể đến dịch vụ trông giữ xe giá từ 50.000 đồng đến 100 nghìn đồng, riêng những xe bốn bánh từ chiều tối về không còn chỗ gửi xung quanh phủ phải cất công gửi ngoài đường quốc lộ để du khách đi bộ vào trong.

Còn bên trong phủ, thay vì những đồ nông cụ cũ của chợ Viềng xưa, chợ Viềng nay đầy đủ mọi thứ đồ chơi Trung Quốc đến những hoa tai, vòng tay mỹ kí để phục vụ các loại khách khác nhau. Trong khi tiếng loa của ban tổ chức oang oang thông báo du khách phải để ý đến tư trang túi xách thì chỉ cách nhau mấy phút lại có người hốt hoảng phát hiện ra bị rạch túi hay ví không cánh mà bay. Dưới đây là chùm ảnh Zingnews ghi lại phiên chợ Viềng vào ngày mùng 7 âm lịch.

Tấp nập đi `mua may` ở chợ Viềng

Ngay từ đoạn đường phía ngoài, du khách đã tấp nập

Tấp nập đi `mua may` ở chợ Viềng

Lũ lượt kéo nhau vào phủ

Tấp nập đi `mua may` ở chợ Viềng

Trong Công Đồng - Phủ Dầy - người chen nhau mà vái

Tấp nập đi `mua may` ở chợ Viềng

Ở phía ngoài vẫn chen chân vào trong

Tấp nập đi `mua may` ở chợ Viềng

Người người xì xụp cúng vái

Tấp nập đi `mua may` ở chợ Viềng
 
Tấp nập đi `mua may` ở chợ Viềng

Bà cụ bán hàng ngay phía ngoài phủ

Tấp nập đi `mua may` ở chợ Viềng

Du khách thi nhau viết sớ

Tấp nập đi `mua may` ở chợ Viềng

Thịt bò - đặc sản chợ Viềng

Tấp nập đi `mua may` ở chợ Viềng

Nhưng ngoài ra còn có các món đặc sản khác

Tấp nập đi `mua may` ở chợ Viềng

Ai đến chợ Viềng cũng mua một cây lộc mang về

Tấp nập đi `mua may` ở chợ Viềng

Nhưng còn có nhiều loại cây cảnh khác

Tấp nập đi `mua may` ở chợ Viềng
 
Tấp nập đi `mua may` ở chợ Viềng

Nhiều người sơ sẩy bị rạch túi trong giây lát

Theo Zing