Tết Thiếu nhi trên những cánh đồng muối
Các Website khác - 31/05/2008

Với cây cào muối dài hơn người, bé Phiên háo hức thu hoạch muối.

Trên những cánh đồng muối bỏng rát, dưới cái nắng miền Trung gay gắt như đổ lửa và những cơn gió Lào tháng 5 khô khốc, những đứa trẻ cao chưa bằng chiếc cào muối làm việc, đổ mồ hôi như những lao động thực sự.

 

Với các em, niềm vui thực sự có ý nghĩa cho ngày 1/6 là có thật nhiều muối mỗi khi chiều về…

 

 

Không được đi mẫu giáo, nhiều em nhỏ phải theo mẹ xuống đồng muối “phơi nắng”.

 

 

“Nắng to, mặc áo rách ri thì nóng lắm, nhưng em làm chi có áo lành mô”, em Thức, học sinh lớp 6, dù rất mệt nhưng vẫn cười toe toét chia sẻ.

 

 

Tranh thủ lúc giữa trưa, em Hiển mò thêm ít tép để cải thiện bữa tối cho gia đình.

 

 

Bé Hồng (7 tuổi) nặng nhọc với từng thêu đất.

 

 

“Xe đất nặng gần một tạ em cũng đẩy nhẹ như bay vì em quen rồi”, em Hoạt “Bờm” tâm sự.

 

 

 

Bé Phiên (5 tuổi) và các bạn cùng trang lứa đang say sưa cạo muối, sản phẩm sau một ngày vất vả. Thời điểm thu hoạch muối là lúc vui nhất trong ngày của các em. 

 

Chí Kiên