Tràn lan văn hóa phẩm đồ chơi độc hại
Các Website khác - 05/06/2008
Phượng vỹ lác đác nở trên các con đường. Màu đỏ thắm của nó báo hiệu một năm học đã qua, bắt đầu những tháng hè. Không còn cảnh người lớn tất bật đưa đón mỗi ngày, lũ trẻ con được thả sức rong chơi để chuẩn bị bước vào chuỗi ngày kín lịch học thêm và một năm học mới. Cửa hàng game online và gian truyện tranh ở các nhà sách hầu như lúc nào cũng đông đặc lứa tuổi teen. Không ít phụ huynh tất bật với công việc, bỏ lửng con cái với các thú vui của chúng mà không hề biết có những thú vui vô cùng độc hại.

ĐUA NHAU LUYỆN GAME VÀ TRUYỆN TRANH
Những hình ảnh trong game sex
Cửa hàng nét trên đường T.Q.K đông ngẹt. Vào gần cuối, chúng tôi mới tìm được chiếc máy còn trống. Không để ý tới những người khách mới, hai chú nhóc máy bên cạnh chúi mũi vào màn hình, thỉnh thoảng cười ré lên khoái trá. Không biết chúng chơi trò gì, tôi ghé mắt qua xem và giật mình khi thấy những cảnh rượt đuổi, bắn giết như thật của trò chơi. Tìm hiểu, tôi được biết đó là game Comdemned. Theo lời hai cậu thì những game thịnh hành như như Man Hunter, Doom III, Fear, Painkiller đều thua xa game này về mức độ bạo lực. Trong game này, người chơi hoá thân vào nhân vật với những trò bắn giết không chỉ bằng súng mà cả giáp lá cà bằng dao và tay không. Nhân vật chính kết thúc mạng sống đối thủ bằng phát súng lạnh lùng, nhát dao trí mạng hoặc bẻ cổ không thương tiếc. Âm thanh, hình ảnh trong game sống động khiến người bậm gan nhất cũng rùng mình. Khoa, một dân nghiện game bạo lực, nhà ở Q10 cho biết: “Đây là game bạo lực nhất mà tớ chơi. Mỗi lần chơi lâu nhất cũng chỉ được hai tiếng” bởi như ngôn ngữ mà Khoa dùng thì game này “gớm bỏ cha”.

Tiệm nét trên đường N.K tập trung toàn teen. Máy nào cũng hai ba cô cậu chụm đầu say mê. Lại gần máy có bốn cậu choai choai đang bàn tán rôm rả. Màn hình hiện cảnh một đôi nam nữ quấn chặt trong trang phục Adam và Eva. Thấy tôi, chúng thoáng bối rối rồi tiếp tục trò chơi. Không hiểu bố mẹ chúng sẽ phản ứng như thế nào khi biết quý tử nhà mình nghiện những thứ như thế.

Hiện nay game bao lực và sex tràn ngập trên mạng, việc dowload về không mấy khó khăn, tạo điều kiện cho đám trẻ tha hồ chơi và chọn lựa. Từ những hình ảnh không lành mạnh trong game đến những suy nghĩ, hành động lệch lạc ngoài đời cách nhau không xa. Chỉ mới tháng trước thôi, vụ án hai đứa trẻ lớp tám bắt cóc em họ để tống tiền rồi sát hại luôn đứa bé vô tội khiến dư luận xôn xao. Trước cơ quan công an, chúng khai làm thế để lấy tiền chơi game.

Nhà sách N.V.C, góc bày truyện tranh không còn lối đi. Lũ trẻ đứa đứng đứa ngồi choán hết đường trước một dãy kệ dài. Mặc dù có dòng chữ “không xem truyện tranh” nhưng chúng vẫn chuyền tay nhau những tập truyện hình ảnh bắt mắt. Truyện tranh Nhật Bản là thể loại được ưa thích nhất nhưng trong nhà sách không nhiều bởi đã qua kiểm duyệt. Nội dung những truyện bán ở đây cũng đỡ hơn nhưng hình ảnh bạo lực và những màn ôm hôn thắm thiết, những câu thoại đại loại “anh thấy yêu em vô cùng...”, “đừng bao giờ quên em nhé!” vẫn đầy rẫy trong các truyện Hương tình yêu, Lovely children... Không hiểu lũ trẻ sẽ học được gì từ những cuốn truyện như vậy? Cái thời trẻ con háo hức với Andesxen, chuyện cổ Grim xem chừng đã xa lắm. Lỗi không phải ở chúng mà chính là ở người lớn đã không có định hướng đúng cho chúng.

NHỮNG “SÁT THỦ” NHÍ
Các teen đọc truyện trong nhà sách
“Pằng pằng pằng”, cậu bé 10 tuổi cầm cây súng nhựa bắn thẳng vào đầu đứa em gái đang bò lê dưới đất. Đứa trẻ đang tuổi ngây ngô nhìn anh toét miệng cười, thằng anh la lớn: “Súng hết đạn rồi, phải lấy báng súng đập vào đầu cho chết để trừ hậu hoạ”. Người mẹ nghe vậy hết hồn chạy ra ôm con gái vào lòng. Cu cậu quay súng nhằm vào mẹ tiếp tục: “Kẻ cầm đầu đây rồi, tự đến nộp mình hả?”. Người cha đang sửa xe bên cạnh quát vợ: “Cứ cho nó chơi game online Đặc nhiệm anh hùng lắm vào, nó nhiễm rồi đó”.

Không chỉ trò game online Đặc nhiệm anh hùng mới xuất hiện mà thời gian qua lứa tuổi học trò còn bị hút hồn bởi hàng trăm hàng ngàn trò chơi bạo lực, cờ bạc, thậm chí nhiều trò mang tính khiêu dâm tại các điểm kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn TP. Mê internet, nhiều học sinh suốt ngày bắn súng, giết chóc... trên thế giới ảo đến nỗi học hành sa sút, tinh thần suy nhược. Chị Kim V., nhà báo, có cậu con trai mê nét, bỏ bê học hành, ở lại lớp. Hai mẹ con thường xuyên bất hoà. Chị V. buồn rầu nói: “Tôi bó tay rồi. Cắt internet ở nhà, nó ra tiệm đến 1 giờ sáng mới về. La nó, nó cãi lại không coi mẹ ra gì. Chắc phải nhờ công an cho đi trại cải tạo chứ cái ngữ này không dạy dỗ đến nơi không chừng đi ăn cướp để có tiền xài”.

Một lần có hai nhà báo bị hai đối tượng thiếu niên giật giỏ xách trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3. Tiếc của, hai chị nhấn ga bám theo. Bất ngờ  tên ngồi sau rút súng ra. Nhìn họng súng đen ngòm đe doạ, hai chị hết hồn tấp ngay xe vào lề. Nhiều người bảo: “Nó hù vậy thôi, coi chừng súng giả đó, súng thiệt đâu dễ kiếm”. Nghe cũng có lý nhưng trong thời buổi thật - giả lẫn lộn thật khó phân biệt. Thực tế đã có những đối tượng dùng súng giả đi hù doạ, bắt cóc con tin, cướp tài sản làm nạn nhân xanh mặt. Khi lực lượng công an được huy động đến kịp thời giải tán thì mọi người trong cuộc mới thở phào. Tại đợt tiêu hủy đồ chơi bạo lực vừa qua do CATP tiến hành, chúng tôi được tận mắt chứng kiến những cây súng AK, súng lục, dao găm giả y như thật. Giơ súng lên bắn thử, âm thanh phát ra nghe chát chúa như trong phim. Một cán bộ Phòng CS quản lý hành chính về trật tự xã hội nói: “Những đồ chơi này hầu hết là nhập ngoại. Bắt hoài, tiêu hủy hoài không xuể. Muốn ngăn chặn triệt để những đồ chơi bạo lực như thế này cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng”. 

Theo chúng tôi, vai trò quan trọng nhất thuộc về các bậc phụ huynh. Cần quan tâm chặt chẽ đến con cái, giám sát từ việc ăn, việc học đến việc chơi khi chúng còn nhỏ dại để tránh những hậu quả khôn lường xảy ra.
NGỌC ANH - KIỀU HẠNH