Theo các nhân chứng, chiếc container cỡ lớn chạy trên quốc lộ 1A hướng Hà Nội đi TP HCM tới gần Trạm thu phí Nam Cầu Giẽ đã đâm nát dải phân cách cứng nằm giữa đường sau đó "chồm" sang làn đường ngược chiều và nằm chắn tới 2/3 làn đường, rất may lúc đó đường vắng nên không có thiệt hại về người.
Sau một hồi loay hoay, được sự trợ giúp của những người đi đường, tài xế cũng đạp được cửa kính để chui ra ngoài và cũng không bị thương tích.
Thượng úy Nguyễn Công Thắng, cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam, cho biết, những khám nghiệm ban đầu cho thấy, do trời tối, đường vắng, tài xế container đã thiếu quan sát, chủ quan, không làm chủ tốc độ đã tự gây ra tai nạn trên.
Theo nhiều người dân bán hàng ở khu vực gần đó, có thể do tài xế buồn ngủ dẫn đến tai nạn trên vì lúc đó là 1 giờ sáng, đường khá vắng.
▪ Tổ hợp vui chơi giải trí 12 năm nằm… trên giấy (16/02/2009)
▪ Một vòng các bến đò, bến phà ở Hà Nội:Rùng mình nghĩ lại thảm hoạ sông Gianh (16/02/2009)
▪ Không được trợ cấp vì sinh con ngoài giá thú (16/02/2009)
▪ Việt Nam có nguy cơ tái nghèo do suy thoái toàn cầu (16/02/2009)
▪ Sóc Trăng: mới mưa trái mùa đường đã… thành sông (16/02/2009)
▪ Tiền tỉ xây chợ rồi... bỏ hoang (16/02/2009)
▪ ODA không phải là “bình sữa ngọt” (16/02/2009)
▪ Ngân hàng tế bào gốc đầu tiên đi vào hoạt động (16/02/2009)
▪ Phát hiện 5 địa đạo mới ở Quảng Nam (16/02/2009)
▪ Valentine ở TP HCM: Sao chẳng thấy người mua... hoa? (14/02/2009)