Ảnh minh họa |
Sống “thoáng”, sống “Âu hoá” hay những khái niệm “tình dục là bản năng, là nhu cầu tự nhiên” đang dần một lan rộng trong giới trẻ. Vì thế chuyện quan hệ trước hôn nhân ngày càng trở nên “hợp tình, hợp lý”. Và nếu có kẻ lên tiếng dạy dỗ: “Bạn không nên yêu hết mình” sẽ lập tức bị cho là ngốc nghếch, dại dột.
"Cho" mà không "nhận" là… ngu!
“Yêu không mà "làm gì", ông thật ngu!”. Tiến ngồi ngoài hàng nước mắng mỏ Quang vì sự ngốc nghếch, “lãng phí”. Quang tin chắc rằng người yêu mình vẫn còn là một cô gái trong trắng. Cả hai còn trẻ, chưa xác định được tương lai lâu dài nên Quang muốn “giữ gìn” cho cô ấy. Quang tâm sự, “nhiều lần có cơ hội nhưng nghĩ thế nào lại thôi”. Và giờ cô nàng kia lại cho Quang "out" không thương tiếc. Xem ra mọi hành động "cao cả" trước đó của Quang thành thừa. Tiến kết luận chắc nịch: “Nó bỏ ông là đúng rồi! Ông không làm chuyện ấy thì cũng có gã khác làm! Đúng là phí của giời!”. Lúc này, Quang đành gật gù công nhận: “Mình ngu thật, thương nó để rồi bị nó đá!”
Theo Tiến, muốn con gái chung thủy chỉ có cách là phải “sở hữu” được họ. Tiến cũng là một anh chàng “sát gái”, dày dặn kinh nghiệm tình trường, từng làm tan nát bao nhiêu “đời hoa”. Anh chàng đưa ra dẫn chứng cụ thể rằng, nhiều cô nàng đến với anh, lúc đầu tỏ ra kiêu căng, bất cần, song chỉ sau một “lần” là ngoan như “cún”. Vì thế, quan điểm của Tiến rất rõ ràng: “Tình yêu phải gắn liền với chiếc giường”.
không XXX thì nhàm chán?
Nói về vấn đề này, mày râu đương nhiên khẳng định “Dại gì mà yêu không xxx”, vì dẫu sao họ cũng là phe “được” nhiều hơn “mất”. Tuy nhiên, không ít cô gái, những người "thiệt thòi hơn" cũng công nhận điều đó
Nghe Nga khóc thút thít kể chuyện bị người yêu “đá”, Vân chất vấn: “Tao hỏi thật, mày cả nó đã “có gì” với nhau chưa?”. Nga thổn thức: “Chưa”. Vân bĩu môi dài: “Thế thì vứt!”. Gương mặt Nga nửa như hoài nghi, nửa như vừa hiểu ra vấn đề.
Ảnh minh họa |
Đây là mối tình đầu nên Nga rất đắm đuối. Nhưng chưa đầy nửa năm chàng đã lạnh nhạt, thờ ơ. Và giờ đây, chàng lạnh lùng tuyên bố chia tay. Nga không hiểu mình có lỗi gì, đã dồn hết tâm trí, dồn hết tình cảm cho người ấy nhưng mối quan hệ của hai người vẫn ngày càng xấu đi. “Chẳng lẽ đúng như lời cô bạn Vân nói: Yêu mà không có chuyện ấy thì vứt!”. Nga bắt đầu suy nghĩ và nhớ lại.
Những lần đi chơi gần đây, luôn thấy chàng uể oải, nói mấy câu vu vơ, mất hứng như: “Đi đâu bây giờ hả em?” hay “ra đường nhiều anh mệt lắm!”. Không ít bận, chàng tỏ ý muốn tới “nơi yên tĩnh chỉ của hai người” song Nga cương quyết từ chối. Chàng có vẻ chán nản. Song Nga nghĩ, đó chỉ là phút “nông nổi nhất thời”. Tuy nhiên, thời gian sau, những buổi đi chơi cứ thưa dần, thưa dần và cuối cùng là chia tay. Giờ khớp lại vấn đề mới thấy Vân có lý. Lẽ nào, tình yêu không có chuyện ấy sẽ trở nên nhàm chán?
Nga tiếp tục nghĩ tới chuyện tình đẹp như mơ của Vân. Họ yêu được hai năm, suốt ngày dính như hình với bong mà không ai tỏ ra chán nản, ngược lại còn rất chiều chuộng và gắn bó nhau. Hay sức mạnh nằm ở chỗ họ đã “yêu nhau hết mình”?. Nga thầm nghĩ: “Phải chăng, “chuyện ấy” là liều thuốc tiên trong tình yêu?”.
Không "cho" sao được chiều?
Ngoài ra, với một số cô nàng, "chuyện ấy" còn thực sự mang đến nhiều lợi ích và sự "vẻ vang" cho họ
Nào mua quần, mua áo, nào mua mỹ phẩm, mua điện thoại, rồi ngay cả tiền của chàng Ly cũng được quản lý. Dạo này, chàng còn được cha mẹ sắm cho chiếc LX đỏ, vậy nên Ly đương nhiên được đi “ké”, nói là “ké” song cũng gần như “chủ sở hữu”. Bao cô nàng cùng lớp phải ngấm ngầm ghen tỵ với Ly đã vớ được anh chàng con nhà giàu, ga lăng hết sảy.
Ly bây giờ “chất chơi” hẳn, mặt mũi “vênh ngược”. Nhiều kẻ thấy chướng mắt, xì xào bán tán: “Ghớm! Cái gì cũng có giá. Chắc nó phải “cho” hết rồi thì mới được chiều đến thế!”. Những lời đồn thổi đến tai, Ly chẳng ngại ngần, nói thẳng với đứa bạn thân: “Đúng vậy đó! Thì làm sao? Tao kể mày nghe, trước khi đến với tao, anh ấy yêu một con bé hai năm trời nhưng chẳng làm gì, cũng chẳng chiều chuộng. Giờ thì cô ta vẫn “nguyên vẹn”, còn anh ấy bỏ cô ta để đến với tao và cưng chiều tao vô cùng. Vậy tao hỏi mày, đeo một đống “đồng xu, đồng chinh” trên cổ như cô ta có ích gì?”
![]() |
Ảnh minh họa |
Rõ ràng, với những cô gái chịu “yêu” như Ly, thiệt thòi chưa thấy đâu, chỉ thấy chuyện ấy mang đến trăm cái lợi. Còn các chàng trai cũng đưa ra lập luận rất “ăn khớp”. Hoàng Hiệp (22 tuổi, sinh viên trường Kiến Trúc) nói: “Dĩ nhiên, đàn ông là phải ga lăng nhưng cũng chỉ có mức độ. Trừ khi phải thật “thân thiết” thì mới ga lăng hết mình. Tình yêu cũng cần có qua, có lại!”
Không thử sao biết là tốt?
Còn Quốc Hưng (20 tuổi, sinh viên trường CĐ) đưa ra lí lẽ “thuyết phục” khác. Hưng cho rằng ngày nay, nhiều cô gái sẽ thấy ngạc nhiên và đặt dấu hỏi chấm thật to nếu chàng trai của mình không hề “đả động”. Vì thế, nam giới chẳng dại gì mà không thổ lộ sự ham muốn với phụ nữ để khẳng định khả năng đàn ông. Hơn nữa, tình yêu sẽ càng mặn mà hơn nếu đôi lứa thực sự hiểu hết về nhau.
Thực tế đúng vậy. Chẳng hạn như trường hợp của bạn Trà My (22 tuổi, Kim Mã) kể lại: "Ba tháng trước em yêu một người. Thoạt đầu em nghĩ anh chàng này tử tế, hiền lành, chín chắn và hơi.. nhút nhát. Nhưng sau khi yêu gần nửa năm, tình cảm của bọn em vẫn chỉ dừng lại ở mức độ ngồi đối diện nhau. Anh ấy thậm chí còn hiếm khi chủ động nắm tay. Khi em tâm sự, mấy đứa bạn thân đều nghĩ rằng người yêu em có "vấn đề".
Vậy nếu với những lí lẽ trên, phải chăng khi yêu, con trai nhất thiết phải "đòi" và con gái chắc chắn phải "thử"? Sẽ không ít người tự tin nói "đúng", song thử hỏi, liệu có ai trong số họ dám bảo đảm rằng tình yêu của họ có thể bền đẹp mãi nhờ liều thuốc tiên XXX?
Hoàng Nhi
▪ Khi con gái bị… 'đá' (11/11/2008)
▪ 9x sống khác đời (11/11/2008)
▪ Thắc mắc chuyện “yêu” trong ngày “đèn đỏ” (11/11/2008)
▪ Sex trên TV: “Thủ phạm” gây ra tình trạng mang thai ở teen (11/11/2008)
▪ Hồn nhiên trẻ em (10/11/2008)
▪ Giới trẻ thích 'ngông' hơn thích học (10/11/2008)
▪ Hơn 50% nguyên nhân vô sinh từ nam giới (10/11/2008)
▪ Chúng mình đã bước qua con đường ấy (10/11/2008)
▪ Phát hiện mũi tên của thần Ái tình (08/11/2008)
▪ Tránh thai không dùng tới hormon (08/11/2008)