Duyên con gái
Các Website khác - 09/11/2007
Điều mà những chàng trai nhớ về một cô gái sau vài lần gặp gỡ, đó là ấn tượng của cô để lại trong tim họ chứ không hẳn là những chi tiết của nhan sắc hay những "phụ tùng" mà cô mang trên người...


Một chút duyên con gái sẽ khiến người ta có ấn tượng tốt về mình.

Nếu là ấn tượng xấu, họ sẽ không bao giờ muốn gặp lại. Còn ấn tượng đẹp sẽ khiến họ mơ tưởng, quyến luyến và tìm cách gặp gỡ, kết thân để tiến đến mối quan hệ tốt đẹp...

Những bạn gái tạo được ấn tượng đẹp với người xung quanh không chỉ có nhiều cơ hội trong tình duyên mà còn được nhiều người yêu mến, thuận lợi trong giao tiếp, công việc, cuộc sống và gặp nhiều may mắn.

Ấn tượng ngẫu nhiên

Ấn tượng được tiếp nhận dễ dàng đó là ấn tượng đẹp mà bạn gái vô tình tạo ra mà không hề hay biết, từ một cử chỉ, lời nói hay việc làm hoặc vẻ đẹp, sự duyên dáng...

Ngày chủ nhật, Phan, một nhà khoa học trẻ đến thăm gia đình người chị, trong khi trò chuyện anh chợt để ý trong góc căn phòng khách khá rộng có một cô giáo trẻ đang dạy kèm đứa cháu nhỏ... Phan không thấy mặt nhưng cách phát âm tiếng Anh mà cô đang "làm mẫu" cho học trò quả thực rất đẹp, rất chuẩn với chất giọng trong trẻo mà nồng ấm... Giọng nói ấy khiến anh cứ ngẩn ngơ. 

Phan cố kéo dài câu chuyện để đợi nhìn mặt cô gái mà anh đoán là rất trẻ và... xinh. Khi cô xong giờ dạy ra về anh cũng vội chào chị để.... chạy xe theo. Khuôn mặt không son phấn, vầng trán phẳng ngời sáng, trang phục không model nhưng rất hợp với dáng người thon thả, mềm mại của cô...

Với một chàng trai lịch lãm, "bằng cấp đầy mình" và tiền đồ khoa học xán lạn ở tuổi 30, Phan không hiếm những cô gái trẻ si mê và phụ nữ lớn tuổi muốn anh làm con rể nhưng anh luôn thấy yêu là một động từ khó... nói nhất.

Nhưng không hiểu sao, một thoáng gặp gỡ, một lời chào xã giao mà hình ảnh cô gái luôn ngự trị trong tâm trí anh không thể nào dứt ra được. Anh quyết tâm tiếp cận và chinh phục cô.

Ấn tượng cố ý

Trang Anh có nhan sắc trung bình, lại làm việc trong một môi trường toàn nữ nên cô khó có dịp quen biết với phái khác, nếu có thì họ cũng không nồng nhiệt mấy...

Trong khi làm việc trên mạng Internet cô quen một chàng trai có nick name "Gà rù". Sau mấy tháng cùng "chat", cách trò chuyện tinh tế, khiêm tốn của cô khiến chàng muốn gặp. Cô cũng tin đó là người đứng đắn, có học và nghề nghiệp đàng hoàng nên rất hồi hộp cho cuộc gặp gỡ này. Cô trang điểm kỹ lưỡng, kín đáo và ăn mặc thời trang để tạo ấn tượng đẹp trong lần đầu gặp gỡ.

Họ gặp nhau trong một quán cà phê. Khi nhận ra nhau Trang Anh nói: "Chắc gặp em, anh thất vọng lắm phải không?". Quả là cô không đẹp như chàng trai tưởng tượng nhưng câu nói chân thành, khiêm tốn ấy lại khiến chàng cảm động.

Họ tiếp tục giữ mối liên hệ và Trang Anh đã chứng tỏ được rằng dù không đẹp nhưng mình là một cô gái trung thực, tận tụy, giỏi giang và tự trọng. Họ đã cưới nhau một năm sau đó...

Các bạn gái thường muốn tạo ấn tượng với người xung quanh, chứ không riêng gì với đối tượng, đó là điều bình thường. Nhưng không ít bạn thiếu tinh tế, trình độ văn hóa thấp lại nghĩ rằng mình sẽ có "ấn tượng" khi mang những loại trang phục quái dị, khác người, đắt tiền như hàng hiệu, xe xịn đời mới hay trang điểm cầu kỳ, nói năng táo tợn theo kiểu gây sốc... Quả là cách ấy cũng khiến mọi người chú ý, cũng có "ấn tượng", tạo được sự tò mò, nhưng rồi người ta sẽ không muốn tiếp cận với những cô gái như thế.

Vĩnh Thương ( theo PN )

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA

▪ "Bóng hồng" mê "đỏ đen" (08/11/2007)

▪ “Bà cô” khó tính (08/11/2007)

▪ Làm cha mẹ có phải học? (07/11/2007)

▪ Hồng nhan bạc... mặt (06/11/2007)

▪ Vẻ đẹp tâm hồn (03/11/2007)

▪ Ông chồng cầu toàn (01/11/2007)

▪ Làm dâu xứ Bắc (31/10/2007)

▪ Khi gà trống nuôi con (30/10/2007)

▪ Lên xe hoa tuổi xế chiều (29/10/2007)

▪ Những đóa hoa cô đơn (26/10/2007)