Bài thơ tuyệt mệnh của người thanh niên bị AIDS Nguyễn Duy Chiến Anh nói: "Mình nghĩ lại rồi. Cái đau thì cũng qua đi. Buồn tủi cũng chẳng lấy lại hai thằng con. Chỉ tiếc rằng mình không bảo vệ được con trong cái rốn tệ nạn ma tuý ập đến chóng vánh quá!". Rồi anh móc trong túi áo một tờ giấy học sinh và xúc động nói: "Mấy hôm vừa rồi lục lại những đống ảnh cũ của gia đình chợt thấy có một mảnh giấy trong đó có những dòng thơ...". Anh cố giấu những giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt. Nỗi đau mất những người con vì HIV/AIDS làm anh chai sạn. Anh đưa cho tôi xem một bài thơ. Những dòng chữ nghiêng ngả, đớn đau làm cho mắt tôi bỗng nhoè đi: ... "Có sợi gió mong manh vương tới/ Se chỉ buồn vá áo cho ai?/ Có người cha âm thầm như đá/ Uống rượu với hồn chợt thấy - phố rơi/ Rồi con sẽ ra đi trả lại cho đời/ Những nuối tiếc không bao giờ lấy lại/ Những ân hận lỗi lầm đã trải/ Khi tuổi thơ không biết giữ yên lành/ Giờ đây con chỉ tự trách mình/ Những giọt lệ... lặng câm lăn xuống đất...". Những năm 1992, khi nhà tôi còn ở phường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn - một điểm du lịch thu hút nhiều khách thập phương và cả dân tứ chiếng kéo đến mang theo cơn lốc ma tuý. Rất không may địa bàn nhà anh ở lại là "điểm nóng" ma tuý. Nhiều thanh niên mới lớn đã là "món mồi" của bọn chúng nhằm tới rủ rê, lôi kéo, đầu độc. Đã có lần Nam tâm sự với bố: "Một thằng bạn rủ con "thử một lần" cho biết. Nhưng con không làm. Thử để mà chết à. Phải không bố?". Anh tin thằng Nam và thấy nó chững chạc hẳn...". Vậy mà trong một lần Phạm Hoài Nam cùng bạn bè bí tỉ trong trận nhậu tơi bời và chỉ vì một câu khích bác của bạn bè, cả bọn kéo nhau "chui" vào ống kim tiêm để "lên tiên"... Nam về khóc và khai với bố sự việc. Năm 1998, bố mẹ bán hết cả tivi, quạt trần, giường tủ... để có tiền đưa Nam đi cai tận Hà Tây. Sau gần 7 tháng cai nghiện, Nam đỡ một thời gian. Nhưng bạch phiến đã không chịu buông tha, chúng lại lôi Nam vào vòng xoáy của ma tuý, đẩy Nam trượt sâu trở thành một con nghiện bệ rạc. Có những lúc tĩnh tâm, Nam dồn nén tâm can, trút tình cảm của mình vào một lá thư tâm sự với Phạm Hoa Sơn nói về lỗi lầm của mình và cái đeo bám chết người của ma tuý, cảnh tỉnh em lánh xa. Nhưng ôi thôi, thằng em của Nam cũng đã là đệ tử của "cái chết trắng" từ lúc nào. Đọc thư anh được mấy hôm, Sơn bị bắt trong một lần đang sử dụng chất ma tuý. Lúc này, Nam mới té ngửa người... Có lẽ, từ nỗi ân hận này mà sức khoẻ Nam suy sụp đi trông thấy... Quá lo sợ, gia đình anh nhà thơ chuyển nhà sang khối Hùng Vương thuộc phường Chi Lăng sinh sống, mong hòng chúng xa được những bạn bè xấu và những tệ nạn xã hội... Nhưng cái tang tóc vẫn ập đến liên tiếp với gia đình anh. Sau khi Phạm Hoa Sơn (sinh năm 1975) phát bệnh, từ giã cõi đời được 8 tháng thì đến lượt Phạm Hoài Nam (sinh năm 1971) bỗng thấy da mình lở loét. Trước Nam, cũng đã có vài "chiến hữu" lặng lẽ ra đi. Có nhiều khi nghe tiếng kèn đám ma ai oán ở khu phố, Nam chạy vào trong nhà trùm chăn và... làm thơ!. hững vòng hoa trắng ngày càng Tuy thế gần đây, các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke ở TP.Lạng Sơn, thị trấn Đồng Đăng mọc lên như nấm. Trong đó nhiều cơ sở dịch vụ massage, thư dãn, karaoke xanh đỏ chứa đựng nhiều hiểm hoạ của các tệ nạn xã hội... Đối diện với hiểm hoạ ấy, bộ máy tổ chức phòng chống HIV/AIDS từ tỉnh đến cơ sở còn mỏng về lực lượng, thiếu, yếu cán bộ chuyên môn nghiệp vụ. Thêm nữa, việc ngăn chặn, xử lý các tệ nạn xã hội chưa thực sự "đủ mạnh", chưa đủ sức răn đe cho nên các đối tượng xấu không sợ, thậm chí có nhiều đối tượng mới ra tù lại phạm tội tiếp v.v... Nói rồi anh chào tôi ra về trong buổi chiều chạng vạng. Bóng anh chếch chéo trong ánh nắng chợt ửng lên từ những trận rét buốt cuối đông. Nhưng, ngoài kia, cánh hoa đào miền biên ải đã nở... |
▪ “Bán mình” qua webcam (10/01/2005)
▪ Mẹ mang ma túy vào cho con! (10/01/2005)
▪ Anal sex - hành vi tình dục có hại cho sức khoẻ (08/01/2005)
▪ Lừa bán… người yêu sang Trung Quốc (03/01/2005)
▪ Bãi rác cũ Thành Công - nơi buôn bán ma túy công khai (31/12/2004)
▪ "Chợ người" ở Đông Hưng (28/12/2004)
▪ “Người nghiện ma túy đang trẻ dần” (28/12/2004)
▪ "Cái chết trắng" ở "thiên đường vàng" (28/12/2004)
▪ Nam Định: Nghi bị "đổ" AIDS, chém cả nhà người tình (27/12/2004)
▪ Sinh viên "ham của lạ" (27/12/2004)