Người thanh niên tấp xe vào lề đường, mắt lấm lét nhìn ngược nhìn xuôi rồi móc trong túi ra lọ nước cất và ống xilanh... Thoáng một chốc lại lên xe bỏ đi, để lại bên đường ống kim tiêm đang còn dính máu. Dưới một cây cầu khác, ống kim ken dày đặc, nạn buôn bán ma túy vẫn hoạt động công khai ngay giữa ban ngày. KIM TIÊM “MỌC” THÀNH RỪNG
Kinh hãi nhất có lẽ là cầu Tham Lương trên đường Trường Chinh - địa bàn giáp ranh của 4 phường thuộc 3 quận: Tân Bình, Tân Phú và quận 12. Đây không chỉ là nơi “họp chợ” của bọn buôn bán băng đĩa phim đồi trụy mà một thời còn là tụ điểm phức tạp về ma túy làm đau đầu các cơ quan chức năng. Thời gian gần đây, lực lượng công an, dân phòng truy quét mạnh nên tệ nạn này có phần lắng xuống, song khi vắng bóng lực lượng tuần tra thì mọi hoạt động đâu lại vào đấy. Con đường cặp sát chân cầu phía bên phường 15 (Q. Tân Bình) đang làm dở dang, cây cỏ mọc um tùm. Dưới chân cầu, mùi xú uế xông lên nồng nặc và kim tiêm thì ken đặc như một khoảng rừng. Dù bước đi hết sức cẩn trọng, nhưng mỗi tiếng “rộp” phát ra từ dưới bước chân vẫn làm nên một cảm giác rùng mình. Kim tiêm nằm ngổn ngang, có cái sau khi tiêm xong con nghiện còn cắm chĩa thẳng đứng lên trời, có chỗ 5 - 6 kim tiêm cắm chụm vào nhau như thể nơi đây vừa có một cú “phê” tập thể vậy. Ông Huỳnh Văn Phụng - Tổ trưởng tổ dân phố ở đây cho biết: Như thế đã là ít rồi. So với năm 2006 hay đầu năm 2007 thì con nghiện chạy về đây còn nhiều gấp bội. Nếu như đi qua cầu Thủ Thiêm (nối từ quận Bình Thạnh sang quận 2), thi thoảng bắt gặp con nghiện đứng trên cầu chích xong rồi vứt thẳng kim tiêm xuống lòng sông thì ở cầu vượt An Sương - cửa ngõ phía tây của thành phố, cảnh buôn bán ma túy hoạt động công khai ngay giữa ban ngày. Chỉ cần chạy xe rà qua rà lại một lượt, ắt hẳn sẽ có kẻ chạy áp sát vào “hỏi chuyện”. Một người chạy xe ôm dưới chân cầu cho biết: Trong số những tên phân lẻ ma túy đi bán, chủ yếu là người ở địa phương. Đây là địa bàn khá phức tạp, chạy tới một khúc là Bến xe Tây Ninh, còn đi lui một đoạn là khu vực chợ đông đúc với biết bao nhiêu con hẻm ngoằn ngoèo. Nếu bị phát hiện, bọn bán ma túy có thể chạy đến chợ hoặc bến xe để trà trộn vào chỗ đông người, hay có thể chạy vào các con hẻm phức tạp để lẩn trốn. GIẢI PHÁP NÀO KIỀM CHẾ?
Tại sao bọn tội phạm thường chọn những cây cầu làm nơi giao dịch mà những địa điểm khác lại ít hơn? Nhận định về điều này, một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP cho biết, trước hết do ở những cây cầu là địa điểm dễ tìm gặp để trao đổi. Cầu cũng là nơi người ta chỉ đi qua chứ không nán lại lâu nên cũng ít có ai để ý. Về ban đêm, ánh sáng ở những địa điểm này cũng không mấy sáng sủa nên rất dễ dàng cho chúng lợi dụng làm nơi giao dịch mà khó bị phát hiện... Riêng ở những cây cầu, sở dĩ thường được bọn tội phạm ma túy lợi dụng không chỉ đây là địa điểm dễ nhớ, khó bị phát hiện, lại là địa bàn giáp ranh phân chia địa giới hành chính giữa các địa phương. Lâu nay việc tuần tra chỉ như “nước đổ lá môn” bởi vừa thấy bóng dáng lực lượng tuần tra là bọn chúng chạy qua địa bàn của địa phương khác và có thể ung dung như không có chuyện gì. Để truy quét loại hình tệ nạn ở những cây cầu, nhất thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ trong tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng các địa phương giáp ranh. Ngăn chặn tệ nạn ma túy cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh việc đưa vào áp dụng biện pháp cai nghiện cưỡng chế thì vấn đề tạo việc làm cho người sau cai và vận động quần chúng đấu tranh, tố giác tội phạm là hết sức cần thiết. | ||||
ĐĂNG HÒA |
▪ Cậu ấm cô chiêu khoe hình “tươi mát”: Hối tiếc sẽ muộn màng (03/06/2008)
▪ Nghề “câu” đàn ông ở công viên Phú Lâm (02/06/2008)
▪ Những nẻo đường ma túy (02/06/2008)
▪ Yêu ảo, cưới ảo trên net... (31/05/2008)
▪ Game thủ “nhí” cũng hẹn hò, cưới hỏi như trong… game (31/05/2008)
▪ Nữ sinh mất tích ở Hà Tĩnh sa vào đường dây bán dâm? (30/05/2008)
▪ Cuộc sống... không bình thường của những con nghiện “sex” (29/05/2008)
▪ Tha hương rước bệnh thế kỷ về quê (29/05/2008)
▪ 11 tuổi, chơi trò "bia ôm" (28/05/2008)
▪ Tảng băng chìm trong "thế giới thứ ba" (28/05/2008)