Thời gian trở lại đây, trong giới trẻ đã xuất hiện một thú chơi mới, đó chính là hút "Shisha" - một loại thuốc được hút thông qua bình lọc giống như điếu cày, song bình hút lại được cấu tạo bằng thủy tinh. Giới trẻ coi thú chơi này như một môn "thể thao" không thể thiếu được trong việc giải tỏa stress hay đằng sau mỗi cuộc nhậu. Tuy nhiên, những hệ lụy đi kèm với nó không phải ai cũng có thể lường hết được...
Một lần đi "hút"... Theo chân T. "mẩu", chúng tôi có mặt tại quán bar D.F. nằm trên con phố Hàng Buồm (Hoàn Kiếm) khi đã sắp chuyển sang ngày mới. Tiến lên trên gác 2, chúng tôi được một cậu nhân viên phục vụ nơi đây chào đón khá nồng nhiệt: "Các anh đi mấy người?", "4 người em ạ" - T. "mẩu" lên tiếng. "Hôm nay đông khách quá, các anh chịu khó chờ một chút nhé, bàn kia họ sắp về rồi"- cậu nhân viên đảo mắt nhìn quanh một lượt các bàn đang chật kín chỗ ngồi. Qua ánh đèn hồng nhờ nhợ, một khung cảnh hết sức "sung túc" pha lẫn sự "mê ảo" đập vào mắt chúng tôi. Kẻ nói liên mồm, người ngửa cổ cười ằng ặc, toàn căn phòng mà T. "mẩu" dẫn tôi vào chỉ rộng chừng trên 20m² nhưng được bố trí tới trên cả chục chiếc bàn cho các thực khách trẻ tuổi đến đây "xả". Mặc dù đã được T. "mẩu" quảng cáo từ trước: "Nó như là một món quà của "thượng đế" dành cho giới trẻ và có xuất xứ từ vùng Trung Đông xa xôi", song, chúng tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng trước làn khói được nhả ra từ những cái miệng đang chu lên vì khoan khoái. Căn phòng được bài trí theo đúng với kiểu kiến trúc của nền văn hóa Trung Đông, nó khiến cho bất cứ vị khách nào lui tới đây cũng phải có cảm giác như mình đang được lạc vào cõi u mê, huyền ảo. Chưa kịp định thần, bỗng một cậu nhân viên chạy bàn lên tiếng: "Anh dùng "Shisha" hương nho hay hương gì?". Như để thể hiện mình đã quá quen thuộc với thứ hút đầy cám dỗ này, T. "mẩu" thủng thẳng: "Cho "Shisha" nho đi!". Chỉ chưa đầy 5 phút, dụng cụ phục vụ cho việc hút "Shisha" đã được mang ra. Sau một hơi hít thật sâu, T. "mẩu" từ từ nhả ra những làn khói trắng đi kèm là ánh mắt lim rim như mơ ngủ. Hành động này của T. "mẩu" khiến cho những kẻ "ngoại đạo" như tôi cũng phải đặt một dấu chấm hỏi là T. "mẩu" đang "phê" hay là đang buồn. Dù đã 1 giờ đêm, nhưng khách đến đây vẫn nườm nượp. Đang chuẩn bị ra về, thì tôi bỗng giật mình bởi tiếng cười như phá vang lên ngay sau lưng mình, điều khiến tôi bất ngờ là bởi đây là một cô gái tuổi mới chưa đầy đôi mươi. Cô cười như phá là vì đã gặp được chúng bạn đang ngồi trong quán. Vừa sà xuống bàn cô gái này liền vồ ngay lấy tẩu hút rồi cật lực kéo một hơi thật sâu và từ từ ngửa cổ nhả ra những làn khói cuộn trắng. Shisha và những điều chưa biết Rảo bước qua một số quán bar, pub (B.C., T.L., I.U. v.v..) trên địa bàn thành phố Hà Nội hay những con đường mà giới trẻ thường lui tới như "Hàn Quốc", "Nhật Bản", phố Tây Hồ, không khó để bắt gặp cảnh một nhóm các cậu ấm, cô chiêu ngồi túm năm, tụm ba châu đầu hút Shisha. "Shisha" (Sheesha) hay còn gọi là "thuốc lào ả Rập" (cách gọi của một loại thuốc có xuất xứ từ các vùng ở Trung Đông. Nó gồm nhiều hương vị khác nhau như: nho cam, táo, cafe v.v... giá trên thị trường dao động từ 65.000đ đến 75.000đ một điếu. "Shisha" được hút thông qua một chiếc bình lọc (điếu cày, bàn đèn). Bộ "bàn đèn" có giá nhập từ nước ngoài thường vào khoảng 100 USD đến 200 USD.
Qua trao đổi với PGS. TS Nguyễn Chi Lăng - Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương chúng tôi được biết, đây là loại thuốc hút rất mới mẻ, chưa có một công trình nghiên cứu cũng như báo cáo kiểm nghiệm nào về bản chất, tác dụng của nó. Song với việc giới trẻ có thái độ tiếp nhận một cách ồ ạt như hiện nay, thì hậu quả về sau thật khó lường. Bởi tất cả các loại thuốc hút khi đưa vào bên trong cơ thể, chúng ta sẽ phải tiếp nhận trực tiếp những luồng khói độc hại này. Nó rất dễ tạo những tác động xấu tới hệ thống hô hấp, hệ thần kinh của ta như: gây hại niêm mạc phổi, hệ tim mạch. Theo một cán bộ phòng Tham mưu, Văn phòng thường trực phòng chống ma túy (C34), Bộ Công an cho biết: "Shisha" là một loại thuốc mới du nhập vào nước ta. Nó chưa có trong danh mục 254 tiền chất ma túy, chính thế cho nên nhiều đối tượng đã lợi dụng kẽ hở này bằng những con đường khác nhau để vận chuyển vào nước ta. Đây là một loại thuốc mới và rất nhạy cảm, chính vì vậy các cơ quan chức năng cần sớm đưa ra các biện pháp, cũng như các công trình nghiên cứu để sớm có công tác quản lý chặt chẽ tránh gây ra những hậu quả khôn lường cho giới trẻ - những người chủ tương lai của đất nước.
|
▪ Chặn lối thoát của “thế giới thứ ba”? (13/10/2008)
▪ Sinh viên 'săn tình' online (13/10/2008)
▪ Nhạc chế teen chọn nghe: Sốc! (11/10/2008)
▪ Khi teen girl 'bạo miệng' (10/10/2008)
▪ Cá tính "mọc đuôi" (10/10/2008)
▪ Những trò đùa “dựng tóc gáy” (10/10/2008)
▪ Cởi... để chứng tỏ bản lĩnh (08/10/2008)
▪ Sinh viên 'cặp' gái bán hoa (08/10/2008)
▪ Khi 9x sống về đêm (07/10/2008)
▪ Nữ sinh không nhậu chay! (07/10/2008)