“Nhầm hàng” lúc lê phê
Khi sử dụng chất kích thích như thuốc lắc, ham muốn “XXX” là rất cao. Và trong tình trạng lê phê ấy, khả năng “mò” trúng người yêu để “giải quyết” chẳng cao bằng việc lỡ tay dùng “nhầm hàng”. Và nếu có biết thì “play rân” cũng tặc lưỡi thôi thì “của chú cũng là của anh, hoa chung mình cùng hưởng”. Chẳng thế mà ở các phi đội “bay”, “quần hôn” dần trở thành một điều không thể thiếu trong những lần vui chơi, tụ tập đàn đúm. Thậm chí, hình thức vui chơi mang màu sắc nguyên thuỷ này còn được mang vào bang quy của nhiều nhóm, trở thành thủ tục bắt buộc trong mỗi cuộc vui.
Sát phạt từ chiếu bạc lên giường
Nói đến nguồn cơn ra đời thói “quần hôn” của “Sung Sướng Bang” thì hẳn ai cũng biết đến tích “gán tình đổi bạc” của Quân Prince cách đây không lâu. Đợt đó gặp vận hạn, đến chơi bài cũng bị lột sạch túi, Quân bị bọn trong bang khích đem em người yêu xinh tươi ra “độ”, ai thắng sẽ được giải quyết “một tí cho đỡ bí”. Ban đầu Quân cũng hơi lăn tăn nhưng cái thuyết “dân chơi sợ gì mưa rơi” đã làm cậu ngã lòng, lại được em người yêu của Quân cũng chẳng ngại “đổi món” nên Quân liền “Ok con dê!”.
Quả thực có động lực mới nên những ván bài trở nên sôi động hơn hẳn. Thấy người yêu phải “chiều” thằng khác, Quân cũng quyết tâm được “hành” người yêu thằng kia cho bằng được. Cả bọn cũng nhất trí rằng nếu em nào không chịu làm “của chung” thì cứ thẳng tay mà thải loại. Thế mới có chuyện bang “Sung Sướng Bang” của Quân hầu như thằng nào cũng hai tay hai súng. Công khai một em để mỗi lần bài bạc lại dùng chung, còn em nào ngon hơn thì giấu đi dùng riêng cho khỏi phải chung đụng.
Những nạn nhân bất đắc dĩ
Tất nhiên không phải người trong cuộc nào cũng hào hứng với những màn trao đổi bạn tình đầy thác loạn này. Ví như M. chẳng hạn, dù ghê tởm với những trò bệnh hoạn của đám bạn bè người yêu nhưng cô cũng chẳng thể dứt ra khi Vượng từ thủ thỉ rủ rê quay sang đe doạ ráo hoảnh nếu M. không chịu “tham gia” thì biết đâu bọn bạn Vượng lại táy máy post lên mạng clip “XXX” từng quay lén của hai đứa ý chứ. Lời đe doạ lập tức khiến M. hoang mang, khiến cô chấp nhận trở thành đồ chơi chuyền tay của cả nhóm, cho đến khi bị thải hồi vì “tã” quá.
Cái giá của sự “sung sướng”
Hẳn nếu biết “quần hôn” là một trong những con đường nhanh nhất dẫn đến những hành vi tâm thần và tự sát thì hẳn một số “play rân” sẽ soi xét lại thói quen thích “ăn lẩu” của mình. Vì thường khi có hành vi “quần hôn”, đa số teens đều dùng thuốc kích thích, các chất này đều có tác hại huỷ hoại thể chất và tinh thần, làm tăng tỉ lệ trầm cảm, rối loạn hành vi của người sử dụng. Thêm vào đó, còn khiến teens có cái nhìn phiến diện về “XXX”, về người khác giới, lao vào những cuộc tình chớp nhoáng chủ yếu để thoả mãn sinh lý.
Dám chắc chắn một điều, trong các cuộc vui thác loạn kiểu này không hề có một biện pháp tình dục an toàn nào được sử dụng, có chăng cũng chỉ là các biện pháp ngừa thai khẩn cấp để tránh ra “sản phẩm” sau này. Vậy nên ai dám chắc rằng, với sở thích ăn lẩu bệnh hoạn kiểu này lại không là môi trường lý tưởng cho các bệnh lậu, giang mai, virus HPV (gây ung thư tử cung) và nguy hiểm hơn là cả HIV dung thân?
Và nếu chỉ để sướng thân vài đêm mà phải chịu những cái giá quá đắt kể trên, liệu teens có thấy mình thật “đại gia”?
Theo Kênh 14
▪ "Phố cave"… trên núi (09/12/2008)
▪ Muôn nẻo đường trai gọi (08/12/2008)
▪ Kinh hoàng trò thác loạn của những cô nàng vũ thoát y (08/12/2008)
▪ Vẽ đường nào cho hươu chạy? (08/12/2008)
▪ "Xóm đèn đỏ" phục vụ sinh viên bị quét vẫn "sáng đèn" (06/12/2008)
▪ Cà phê, nhà trọ trá hình ven đô (06/12/2008)
▪ Kiến thức giới tính: Trò “vượt xa” thầy! (05/12/2008)
▪ Nước mắt tuổi 'trăng rằm' (05/12/2008)
▪ Gái bán tình, lình xình tẩm quất (04/12/2008)
▪ Rùng mình nữ sinh! (03/12/2008)