| |||||
Hanoinet - Nhóm thiếu niên này uống rượu với cóc - ổi và bàn cãi nhau về những chiếc xe gắn máy tay ga xanh, đỏ của họ đang dựng quanh đó. Ai cũng tranh xe mình "bốc" nhất, đẹp nhất. Có vẻ chuyện nhậu ngày nay không còn giới hạn về tuổi tác, không còn phân biệt gái trai. Ở TPHCM còn có cả những "đặc khu ăn nhậu" dành riêng cho bọn trẻ. >> Kỳ 1: Tiếp viên quán bar tuổi teen Nhậu từ chiều 17h chiều 17/9, dù trời vẫn còn nắng nhưng một nhóm thiếu niên 5 người đã trải áo mưa ngồi nhậu bên bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn ngang P.2, Q.Phú Nhuận, TPHCM. Trong số 5 em đang vây quanh "chai nước suối" màu nâu (có lẽ là rượu chuối hột) thì có hai em mặc áo trắng học trò. Nhóm thiếu niên này uống rượu với cóc - ổi và bàn cãi nhau về những chiếc xe gắn máy tay ga xanh, đỏ của họ đang dựng quanh đó. Ai cũng tranh xe mình "bốc" nhất, đẹp nhất. Nói chưa hết câu, uống chưa hết rượu, họ thay nhau phóng lên yên xe, đề ga chạy đua trên đường bờ kè đoạn trước câu lạc bộ Rạch Miễu dài hơ 300m. Tiếng pô xe tay ga vốn êm dịu là thế nhưng chỉ với mấy "chiêu" nhồi tốc độ, mấy cậu nhỏ đã gây náo loạn cả một khúc đường. 19h, khu ăn nhậu quanh giao lộ Nguyễn Văn Lượng - Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp) cũng bắt đầu tấp nập. So với nhiều nơi thì khu này khá bình dân, với đồ nhậu chủ yếu là bia hơi - khô đuối, rượu đế - hột vịt lộn. Ngoài khách nhậu là mấy chú "sồn sồn" ít tiền, có rất đông bọn trẻ tụ tập ở đây, đa số uống rượu đế. Theo một bác xe ôm, sau khi nhậu xong, thường tụi nhỏ sẽ đua xe, bởi đường Nguyễn Văn Lượng từ lâu đã là đường đua của chúng. Mặc dù hằng đêm Công an Q.Gò Vấp đều triển khai lực lượng chốt chặn nhưng bọn trẻ vẫn lén... đua. Chúng rất chịu khó "mai phục" công an, canh lực lượng vừa rút đi là chúng thình lình xuất hiện, khi công an quay lại thì chúng "biến". Đêm 17/9, theo ghi nhận của chúng tôi, trong khi công an đứng chốt ở hai đầu đường thì tụi trẻ lại rượt nhau ở... đoạn giữa. Đêm xuống, con đường Tô Ký nối từ cầu vượt Quang Trung, Q.12 về huyện Hóc Môn dày đặc những quán nhậu lề đường. Chỉ cần một chiếc bàn để bày hột vịt lộn, mấy chai rượu, vài bình bia hơi cùng mấy chiếc ghế nhựa là người ta có thể mở được "quán" nhậu bán cho bất cứ ai có nhu cầu. Thật đáng buồn, trong khi quán nhậu thì đầy khách trẻ còn nhà sách (tại góc đường Tô Ký - Nguyễn Ảnh Thủ) lại vắng hoe. "Đặc khu ăn nhậu" Đoạn bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ Cầu Kiệu (Q.Phú Nhuận) chạy dài về khu chung cư Miếu Nổi (Q.Bình Thạnh) từ lâu được mệnh danh là "đặc khu ăn nhậu" nổi tiếng của những nhóm trẻ chơi đêm ở TP.HCM. Trong đó, sôi động và ầm ĩ nhất là khu vực hai đầu cầu Trần Khánh Dư nơi giáp ranh giữa Q.1 và Q.Phú Nhuận. Ở đây, quán nhậu dày đặc, khách ra vào tấp nập. Dãy quán phía bên Q.Phú Nhuận mở cửa từ 17h chiều và đóng cửa lúc 5h sáng, còn phía Q.1 gần đây phải đóng cửa sớm hơn do bị Công an P.Tân Định kiểm tra gắt. 23h30 đêm 17/9, chúng tôi có mặt tại "đặc khu ăn nhậu" theo hướng dẫn của C. - một bợm nhậu bên khu "Sở thùng" (Q.Bình Thạnh). Vì hay đi chơi đêm và la cà quán nhậu nên mới 23 tuổi, C. đã có... 4 đời vợ và 3 đứa con. C. nói, cao điểm ở "khu ăn nhậu" là từ nửa đêm trở về sáng khi các tụ điểm ăn chơi trong thành phố đóng cửa. Phần đông ở đây là khách choai choai, thanh niên mới lớn. Chúng chọn nơi này vì mở cửa thâu đêm, giá cả phải chăng, chỉ vài chục ngàn đồng cũng có thể ngồi nhậu với rượu đế (9.000 đồng/xị) và đậu rang. Nhậu ở đây còn có "thú vui" khác là "bắt gái", ai có tiền, tìm được mối thì cứ vô tư dắt nhau vào khu khách sạn - nhà trọ trong khu dân cư Miếu Nổi. Ngồi cuối dãy nhà cùng với chúng tôi lúc này là 3 bàn nhậu, trong đó xôm tụ nhất là 6 cậu nhỏ ngồi uống rượu Volka Hà Nội bên cạnh hai em gái đang nhấm nháp bia Sài Gòn xanh. Đến gần nửa đêm, khi chai Volka cạn hơn phân nửa thì một cậu nhỏ tỏ vẻ mệt mỏi xin được "qua truông". Không chịu, một bạn nhậu chửi thề, công kích: "Hồi tối mày sung lắm mà. Bia trong đó (chắc trong tụ điểm nào đó) tụi nó chém như dao phay mà mày cũng nốc, giờ than mệt cái gì, uống đi!". Không chịu nổi sự khích bác của bạn, cậu nhỏ đành phải nâng ly ực một phát, rồi nhắm mắt đưa cay bằng... trà đá. Càng về khuya khách đến càng đông, xe cộ dựng kín mặt đường phía sát bờ kênh, thỉnh thoảng xuất hiện tiếng gầm rú của những chiếc xe cưa pô làm tăng sự "náo nhiệt" cho khu ăn nhậu vốn đã ồn ào. Một người dân sống ngay đầu cầu Trần Khánh Dư (Q.1) nói như than: "Tụi tui quá ngán với khu vực này. Không chỉ ăn nhậu, la ó thâu đêm suốt sáng, vào các đêm cuối tuần bọn nhỏ còn hò hát, đập gõ, đua xe, quậy phá. Chưa kể sau khi ăn nhậu, hầu như đêm nào cũng có chuyện đánh nhau!". Nhậu đang trở thành vấn nạn của xã hội. Không chỉ tốn kém cả 6.000 -7.000 tỉ đồng mỗi năm, bia rượu còn để lại không biết bao nhiêu hệ lụy khác cho xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc cơ quan chức năng phải có cái nhìn nghiêm túc về chuyện bia rượu, nhất là trong giới trẻ.
Theo TN |
▪ Sốc vì một trào lưu lạ của giới trẻ (24/09/2008)
▪ Tiếp viên quán bar tuổi teen (24/09/2008)
▪ Phần chìm của “dân lắc” (24/09/2008)
▪ Những đam mê ảo giác chết người (23/09/2008)
▪ Học trò đóng phim, thầy cô bị “sốc”… (20/09/2008)
▪ Trào lưu bệnh hoạn trong giới trẻ (20/09/2008)
▪ Đêm cuối độc thân thác loạn và cái kết không có hậu… (19/09/2008)
▪ Đối tượng mua, bán dâm có học thức ngày càng tăng (18/09/2008)
▪ "Chợ tình" thời số hoá (18/09/2008)
▪ Bài học cho cô gái chân quê hám tiền (18/09/2008)