Một Việt kiều Mỹ giúp đỡ trẻ bị HIV/AIDS
Các Website khác - 23/07/2005

Anh Lê Thanh Tòng - Việt kiều Mỹ đã liên hệ với Báo Thanh Niên đề nghị tìm hộ địa chỉ những đồng đẳng viên tuyên truyền HIV/AIDS trong bài viết Khơi sự sống trong góc tối (Thanh Niên số ra ngày 16.6.2005). Anh Tòng nói: "Bên Mỹ, tôi đọc bài báo trên mạng Internet và rất xúc động trước việc làm tận tâm của những anh chị này. Tôi muốn giúp đỡ một số người bị nhiễm HIV/AIDS mà các anh chị đồng đẳng viên tiếp cận, giới thiệu".

Ngay chiều 19.7, thông qua Báo Thanh Niên, anh Lê Thanh Tòng đã trực tiếp đến gặp gỡ, thăm hỏi chị Võ Thị Bạch Huệ và chị Trương Hồng Tâm - hai đồng đẳng viên trong bài viết Khơi sự sống trong góc tối. Tiếp đó, anh đã tặng một số quà bánh và hơn 5 triệu đồng tiền mặt giúp 5 đứa trẻ có HIV/AIDS đang được chị Trương Hồng Tâm nhận nuôi dưỡng, chăm sóc trong một căn phòng mướn trên đường Phan Văn Trị (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Tất cả các cháu này đều bị cha mẹ bỏ rơi hoặc cha mẹ đã chết, không còn ai nương tựa. Trong số đó, hiện có hai cháu nhỏ là Hiền (1 tuổi rưỡi, mẹ chết cách đây 2 tuần do AIDS) và Lý (8 tuổi, cha mẹ đã chết cách đây 6 năm) đang trở bệnh nặng: bị sốt cao, nấm mọc lan ở lưỡi, ở cuống họng gây đau nhức tột cùng... Chị Tâm nói: "Các cháu phải liên tục uống thuốc ức chế HIV. Toàn là những thuốc đắt tiền cả! Một viên thuốc chống nấm đã là 13 ngàn đồng. Bao nhiêu tiền tụi tui làm được và tiền vận động thêm từ bạn bè đều không đủ mua thuốc cho các cháu...". Chị Tâm, chị Huệ bày tỏ sự xúc động trước sự "tiếp sức" đúng lúc của anh Lê Thanh Tòng và cho biết sẽ sử dụng số tiền trên để mua thuốc men và tăng thêm các bữa ăn dinh dưỡng giúp các cháu hạn chế được sự tấn công của các loại bệnh cơ hội.

Như Lịch