Coi chừng... sập khu công nghiệp!
Các Website khác - 06/02/2006

Coi chừng... sập khu công nghiệp!
Trần Đăng

Dung Quất là vùng cát trắng, lại sát biển, nguồn nước ngầm rất hiếm. Nắm bắt nhu cầu này, Tổng Cty Xuất nhập khẩu xây dựng VN (VInaconex) đã đầu tư 45 tỉ đồng để xây dựng Nhà máy nước Dung Quất, công suất giai đoạn I là 15.000m3/ngày đêm.

Suốt 5 năm qua, sự chậm trễ của Nhà máy lọc dầu Dung Quất cộng với nhiều lý do khác về đầu tư tại Dung Quất khiến nhà máy này chỉ hoạt động bằng 2% công suất, mỗi năm phải chịu lỗ gần 4 tỉ đồng.

Việc khởi động lại nhà máy lọc dầu đã thắp lên chút hy vọng muộn màng cho nhà máy này. Ngày 12.2.2004, Trưởng ban Quản lý Khu knh tế Dung Quất Trần Lê Trung đã phát văn bản yêu cầu VInaconex khẩn trương chỉ đạo cho Nhà máy nước Dung Quất triển khai thi công ngay tuyến đường ống dẫn nước về KCN ở phía tây sông Trà Bồng.

Như người chết đuối vớ được cọc, Nhà máy nước Dung Quất đã bỏ ra 13,12 tỉ đồng để triển khai ngay dự án này và hoàn thành vào ngày 15.10.2005. Chẳng ngờ, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất tự đầu tư 2 tỉ đồng, làm ngay cho mình hai giếng nước để... bán cho các nhà máy trong KCN với lý do Nhà máy nước Dung Quất bán nước đắt quá! Nhà máy đóng tàu thấy vậy cũng... làm theo.

Thấy việc vô lý này, VInaconex phát văn bản yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất nên dừng việc "tự cung tự cấp" nước. Ban Quản lý KKT Dung Quất đã đồng ý, song họ "ra giá": VInaconex phải mua lại hai giếng nước "tự cung tự cấp" với giá 2 tỉ mà họ đã đầu tư, nhưng bị VInaconex từ chối.

Thấy Ban Quản lý KKT Dung Quất tự đóng giếng để bán nước, các nhà máy khác cũng thi nhau đóng giếng ngay trong khuôn viên của mình. Cả KCN hiện nay, hầu như "mạnh ai nấy đóng giếng".

Việc làm này sẽ làm tầng nước ngầm hiếm hoi tại đây sẽ cạn kiệt. Nước sinh hoạt cho hàng chục vạn dân sẽ bị nhiễm mặn. Và, một khi nguồn nước ngầm đã vắt kiệt thì coi chừng, cả KCN sẽ bị sập do rỗng ruột!