Công văn như thể... văn công
Các Website khác - 19/09/2005

Công văn như thể... văn công
Trương Hữu Thiêm

Hơn một tháng qua, nhân dân tỉnh Điện Biên luôn thấp thỏm sống trong nỗi chờ đợi về những tai hoạ đến từ lòng đất. Chả là, theo công văn 682 ngày 15.8.2005 của UBND tỉnh, Điện Biên có 5 huyện, thị xã, thành phố đang đứng trước nguy cơ động đất, thậm chí "nguy cơ xảy ra với cường độ đạt tới 7 độ richter" và yêu cầu các đơn vị khẩn trương có phương án phòng chống.

Chấp hành nghiêm chỉnh công văn của tỉnh, các huyện, thị ngay lập tức triển khai xuống các xã, phường; các xã, phường tiếp tục triển khai xuống các phố, bản. Các ban, ngành cũng triển khai xuống các đơn vị mình quản lý; rằng hãy nêu cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó và ứng cứu kịp thời...

Gì chứ động đất tới 7 độ richter thì kinh rồi, rành rành công văn dấu đỏ mực đen do Chủ tịch UBND tỉnh ký cơ mà! Tại một số thôn bản, không biết hứng chí hay do tình trạng "tam sao thất... tín", người ta nói vống lên trước bàn dân thiên hạ rằng chỉ nay mai thôi động đất sẽ xảy ra! Vậy là, người dân ai nấy tự hình dung "sức huỷ diệt thổ thần" và sốt sắng đối phó theo cách của riêng mình.

Oái oăm là ở chỗ nhiều xã, bản chưa kịp triển khai công văn 682 của UBND tỉnh lại nhận được công văn số 729 của Văn phòng UBND tỉnh, đại ý nói thì nói thế thôi chứ xin bà con nhân dân cứ bình tĩnh mà... lo!

Trong khi đó, theo "Bản đồ phân vùng động đất TP.Điện Biên" thì TP.Điện Biên nằm trên 5 đới đứt gãy nên động đất là điều có thể, mặc dù không ai biết trước nó xảy ra lúc nào và bao nhiêu độ.

Như vậy, việc nhà chức trách đưa ra con số xác định "7 độ richter" là việc làm vội vàng, khinh suất và thiếu sự cân nhắc kỹ lưỡng. Thế mới có chuyện công văn trước rồi công văn sau, cứ như... văn công diễn kịch, nói rằng thế chứ không phải thế. Chỉ khổ những người dân bị một phen tá hoả.