Giá cứ như Tết
Người dân Hà Nội qua lại đường Âu Cơ, đoạn chợ hoa Quảng Bá mấy ngày này được chiêm ngưỡng một cảnh tượng khác thường. Hoa đào giăng đỏ dọc phố, rực rỡ bên đường không khác nào chợ hoa giáp Tết. Những cành đào Nhật Tân nụ căng mọng, hoa tươi roi rói lôi cuốn con mắt tò mò của những người đi đường.
“Lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”, và chuẩn bị cho ngày này, thay cho mọi rộn ràng của đất trời và lòng người, những cành đào cuối vụ vùng Nhật Tân, Quảng Bá đột nhiên rực rỡ lạ kỳ. Không chỉ đường Âu Cơ, dọc theo các phố Hàng Rươi, Thuốc Bắc, Lò Rèn, Quảng Bá, Nhật Tân, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy… những cành đào đỏ thắm xúng xính sắc xuân nhộn nhịp dưới phố.
Chơi đào... sau Tết
Trên thực tế, nhiều người dân Hà Nội vẫn có thói quen chơi đào sau Tết và điều này cũng đã thành truyền thống từ rất nhiều đời nay. Một phần cũng vì nhân dịp mua một cành đào bổ sung cho không khí Tết sắp tàn, cho cành đào cũ đã rơi hoa rụng nhuỵ.
Chị Liên, một người bán hoa ở Quảng An cho biết: “Thành phố cấm bán hàng rong trên phố chứ không cấm xe hoa đi qua nên vẫn tạo cơ hội cho chúng tôi làm công việc của mình. Ði xe đạp gọn nhẹ không phải gánh gồng nên cũng đỡ mệt. Hơn nữa bán đào đón rằm toàn cho những nhà quen nên cũng chẳng cần phải mời gọi”.
Theo Dan Tri
▪ Giá vàng xuống 1,88 triệu đồng/chỉ, USD giảm 40 VND (07/02/2009)
▪ Chứng khoán "đã nhìn thấy dấu hiệu đi lên" (07/02/2009)
▪ Bù lãi suất: ngân hàng ngại trách nhiệm (07/02/2009)
▪ Vàng đứng giá, nhà đầu tư vẫn bán ra (07/02/2009)
▪ Nhiều chuyến bay của Jetstar Pacific bị hoãn vì sự cố (07/02/2009)
▪ Giãn thuế chứng khoán tới tháng 5 (07/02/2009)
▪ Người dân đổ xô bán vàng (07/02/2009)
▪ Mất tiền oan vì tin nhắn trúng thưởng rởm dịp Tết (07/02/2009)
▪ Giá thực phẩm vẫn còn "ăn theo" tết (07/02/2009)
▪ Lãi suất huy động và cho vay giảm nhẹ (07/02/2009)