Ngồi trên... lửa
Các Website khác - 21/02/2006

Ngồi trên... lửa
Bảo Chân

Cuộc chiến" tranh giành mía ở huyện Ninh Hoà nghe qua thì đã gần đến hồi kết, bởi giữa tháng 2 này, UBND tỉnh Khánh Hoà cử một phó chủ tịch tỉnh trực tiếp đến vùng nguyên liệu giải quyết những vấn đề tồn đọng của Công ty mía đường nhằm "giảm tải" những búc xúc trong dân.

Thực ra mía chờ... nhà máy vốn là chuyện buồn muôn thuở, bởi chưa bao giờ người trồng mía được chủ động thu hoạch và lựa chọn đối tác thu mua. Riêng năm nay, ách tắc bội phần vì Công ty mía đường Khánh Hoà "bận" loay hoay... "sắp xếp".

Tỉnh Khánh Hoà có 2 nhà máy trực thuộc công ty mía đường. Để "khoanh tròn" đống nợ ngót nghét gần 1.000 tỉ đồng, lãnh đạo tỉnh quyết rằng hai nhà máy phải "ra riêng" - cổ phần hoá Nhà máy đường Ninh Hoà và bán, khoán hoặc cho thuê Nhà máy đường Cam Ranh.

Thời điểm cuối năm 2005, trên giấy tờ mọi sự đã gần xong nhưng "nội bộ" vẫn cứ phải bàn đi... tán lại. Còn bây giờ, mía đã chín rộ ngoài đồng mà "cái cổ phần" vẫn chưa thông. Vùng nguyên liệu ở Ninh Hoà rộng hơn 7.800ha, lẽ ra thời vụ thu hoạch đã kết thúc sau Tết Nguyên đán khoảng 10 ngày, ấy vậy mà không ai được động vào cây mía khi tài sản nhà máy chưa bàn giao xong.

Bà con nông dân đang ngồi trên đống lửa, toàn bộ vốn liếng trút xuống đồng, hết chống hạn đến chạy lũ, giờ lại mất ăn, mất ngủ vì mía chín quá đã rần rật trổ cờ - chữ đường giảm từng giờ, thêm một ngày chờ, thất thu không biết bao nhiêu tiền của.

Dân chúng nói rằng "thất" hơn cả vẫn là chuyện lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà cũng chịu ngồi trên "lửa"... chờ với nông dân!