Bảo vệ tử vong trong siêu thị
Các Website khác - 06/01/2009
 
 8h30 hôm nay, khi không thấy bảo vệ mở cửa, các nhân viên siêu thị máy tính Thiên Vương Tinh (số 165 phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội), phá khóa trèo vào bên trong thì phát hiện ông này đã chết.

Người bảo vệ tử vong tên là Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1956, quê Hà Nam. Tại hiện trường, ở tầng một, ông Lâm mặc áo ba lỗ nằm sóng xoài dưới sàn nhà, cạnh bàn làm việc của nhân viên. Trên tầng hai, nơi ông Lâm làm việc, vẫn còn đĩa thịt chân giò và một chai rượu uống dở.

Trụ sở siêu thị máy tính, nơi ông Lâm tử vong.

“Lúc 8h, chúng tôi đến làm việc như thường lệ nhưng hết bấm chuông rồi đập cửa vẫn không thấy ông Lâm ra mở nên đã thuê người vòng ra phía sau nhà và treo lên lan can tầng hai phá khóa chui vào”, một nhân viên cho biết.

Vụ tử vong khiến rất đông người dân hiếu kỳ đến xem.

Theo những người dân sống cạnh siêu thị máy tính, ông Lâm làm bảo vệ cho siêu thị này gần một năm nay.

Công an quận Đống Đa đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Phununet