Từ đầu năm 2005 đến nay, vùng biển Ninh Thuận từ Mỹ Sơn đến Phước Diên bỗng rộ lên việc đánh bắt cá bằng thuốc nổ. Hoạt động này không chỉ gây tác hại đến môi trường, tài nguyên hải sản mà những vụ nổ lúc "0 giờ" còn ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.
Sau một thời gian điều tra, Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Ninh Thuận đã lần ra được một đường dây vận chuyển, mua bán thuốc nổ từ Khánh Hòa chuyển vào.
Đêm 4-8-2005 tại khu vực biển Cà Ná, lực lượng tuần tra đã chặn bắt ghe của Huỳnh Ngọc Đức (SN 1963, ngụ thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn), thu giữ trong lòng ghe 17 kg thuốc nổ. Tên Đức đã lấy thuốc nổ đựng trong các bọc nylon chất chung với các bao thức ăn cho cá.
Theo lời khai của Đức, CA đã bắt Huỳnh Thị Hà (SN 1950), Huỳnh Thị Ngói (tự Mười, SN 1954, ngụ xã Lạc Nghiệp huyện Phước Diên - Ninh Thuận) chuyên tiêu thụ thuốc nổ do Đức chuyển vào. Qua truy xét, còn phát hiện bắt thêm Đào Thị Tùng (SN 1 960, cũng ở Phước Diên) và một số đối tượng cùng quê với Đức là Huỳnh Xuân Sang (SN 1984), Trần Văn Đông (SN 1966), Lê Văn Tâm (SN 1968), Lê Văn Thành, Hồ Ngọc Nam... Những tên này có nhiệm vụ vận chuyển hàng cho Đức bằng xe máy khi ghe cập bến. Qua đấu tranh khai thác, Đức thú nhận nguồn hàng là từ Bùi Tấn Bê (SN 1965, ngụ Quảng Ngãi) sau đó đem về cung cấp lại cho thị Hà và Ngói. Mỗi lần cần hàng, Đức cho ghe ra bến rồi gọi điện thoại theo ám hiệu: "Cần bao nhiêu cá khô xanh, bao nhiêu cá khô vàng...?" (tức thuốc nổ xanh, thuốc nổ vàng) là lập tức Bê cho người chuyển hàng ra ghe cho Đức chở về.
Khám xét nhà Bê tại xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, CA thu giữ 11 kg thuốc nổ. Điều kinh hãi là giữa vùng dân cư đông đúc mà Bê chứa hàng chục trái bom các loại để cưa lấy thuốc nổ. Số bom này Bê khai mua lại từ hai người ở thị trấn Mễ Sơn chở xuống. Tiến hành mai phục, CA đã bắt được Nguyễn Văn Nam (SN 1962), Lê Văn Tư (SN 1963, ngụ Dĩ An, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). Tại nhà Lê Văn Tư, CA thu giữ tiếp 11 kg thuốc nổ. Ngày 19-8-2005, các điều tra viên đã đồng loạt tiến hành khám xét 14 điểm nghi vấn chôn giấu thuốc nổ của các đối tượng bị bắt trong đường đây vận chuyển mua bán thuốc nổ từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận.
Kết quả thu được tổng cộng 37kg thuốc nổ, 51 kíp mìn, 5m dây cháy chậm, 1 quả bom 2,5 tạ, 1 quả đạn pháo, 1 quả mìn chống tăng, 7 đầu đạn M79 cùng nhiều xác bom đạn... Theo lời khai các đối tượng, số bom đạn này từ những người đi rà bom phế liệu bán lại, sau đó cưa lấy thuốc nổ bán lại cho những người đánh bắt cá chui (đi đánh cá ban đêm cách xa bờ 40 - 50 cây số). Trung bình mỗi tháng, đường dây này tiêu thụ được 30 - 45kg thuốc nổ - đủ thấy số vụ nổ gây tác hại môi trường như thế nào.
Đáng sợ là việc cất giấu thuốc nổ của các đối tượng rất cẩu thả như Đức đem thuốc nổ về đào đất chôn ngoài vườn gần lò nấu cám heo; hay như Ngói lấy thuốc nổ từ Đức xong chia thành từng túi 1-2kg rồi treo lên vách bếp, dùng xoong nồi nấu ăn úp vào. Có đối tượng còn quăng luôn dưới gầm giường, gầm bàn cạnh bát điếu thuốc lào hay gạt tàn thuốc! Việc bắt gọn đường dây vận chuyển thuốc nổ trên biển của CA tỉnh Ninh Thuận không chỉ góp phần ngăn chặn sự tàn phá tài nguyên thiên nhiên, mà còn chặn đứng được mối hiểm họa chết người từ việc làm giàu bằng bom đạn của những kẻ coi thường mạng sống con người. Hồ sơ vụ án đang được nhanh chóng hoàn tất để đưa ra xét xử tại phiên tòa trong một ngày gần đây.
|