Như Dân trí đã đưa tin, khoảng hơn 1h ngày 4/2 nhiều người dân nghe thấy nhiều tiếng súng nổ, sau khi một nhóm người lao ra khỏi 3 chiếc xe ô tô. Một người trong số này bị bắn trọng thương, được nhóm “đồng đội” đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Thắng (SN 1966, trú tại 126 Trần Cao Vân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng), chết trong tình trạng ngực trái có 1 vết đạn dẫn đến tử vong.
Khám nghiệm tử thi xác định, đầu đạn đi từ ngực trái xuyên qua tim lên bả vai phải làm vỡ tim, đứt động mạch chủ. Kiểm tra túi quần sau của Thắng có một băng đạn K59 còn 7 viên đạn.
Trưa ngày 10/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - CATP Hà Nội kết hợp cùng công an địa phương tiến hành dựng lại hiện trường vụ án. Theo nguồn tin của chúng tôi, cơ quan CSĐT bước đầu đã bắt giữ một số đối tượng liên quan và xác định cuộc thanh toán đẫm máu kể trên xuất phát từ mối cựu thù cũng liên quan đến súng đạn, từ năm 2004.
Danh sách 7 đối tượng cơ quan CSĐT thông báo truy nã
Nhân vật nổi cộm nhất trong số 7 nghi can kể trên phải kể đến Trần Xuân Ánh, không chỉ vì danh hiệu vô địch Wushu châu Á hạng 50 kg mà còn vì những thành tích bất hảo mà Ánh đã mang trên mình ít năm trở lại đây. Điểm nhấn đầu tiên là vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong đêm 2/12/2004, xuất phát từ một quán cafe phía sau SVĐ Hàng Đẫy, kéo theo cuộc rượt đuổi kinh hoàng dọc phố Cát Linh, kết thúc bằng những vết đạn cày mặt đường ở phố Vũ Thạnh.
Đêm 1/12/2004, một người bạn của Trần Xuân Ánh tên là Lê Chí Anh đến nhà nghỉ Linh Trang trong ngõ Thông Phong, quận Đống Đa do Hoàng Thuý Linh làm chủ kinh doanh. Tại đây, Chí Anh đã mượn điện thoại của Hoàng Thuý Linh để gọi cho Trần Xuân Ánh (khi đó đang là sinh viên trường ĐH Thể thao) nhưng không gặp. 10 phút sau, Trần Xuân Ánh gọi lại số máy của Hoàng Thúy Linh, hai bên lời qua tiếng lại. Tức khí, Ánh đã cùng bạn gái là cô ca sỹ LT ít tên tuổi đi xe @ tìm đến nhà nghỉ Linh Trang ở ngõ Thông Phong. Đụng độ nổ ra giữa Ánh với chị Linh và chồng Linh là Đào Ngọc Thiết, tên gọi khác là Thiết “cù”. Sau đó, Trần Xuân Ánh kể chuyện xô xát tại nhà nghỉ Linh Trang cho anh trai mình là Trần Đức Trang, HLV môn Wushu. Đêm ngày 2/12, Ánh cùng Trang và một số bạn hữu gặp Đào Ngọc Thiết tính chuyện xin lỗi.
Tuy nhiên, cuộc "xin lỗi" không thành, hai bên không ai chịu ai, Trần Xuân Ánh lập tức cầm ghế đứng dậy xông vào đánh lộn. Nhóm của Thiết rút súng bắn liên tiếp 2 phát. Thấy đối phương có súng, cả nhóm của Ánh, Trang sợ hãi bỏ chạy mỗi người một nơi. Trên đường truy đuổi, nhóm của Thiết bắn tiếp một phát đạn trước khi rút lui. Sau đó, cơ quan điều tra đã thu giữ 2 khẩu súng, bắt giữ các thủ phạm và đưa ra xét xử.
Gần 2 năm sau, ngày 29/8/2006, do liên quan đến một vụ án hiếp dâm trẻ em, Trần Xuân Ánh bị Công an quận Đống Đa bắt và bị xử tù giam. Thông tin ban đầu từ cơ quan CSĐT, ít ngày trước Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, Trần Xuân Ánh, Đào Ngọc Thiết, Phạm Văn Thắng... đều ra tù và nảy sinh ý định nói chuyện phải quấy. Khoảng 1h ngày 4/2/2009, hai bên gặp nhau tại phố Đoàn Thị Điểm, đụng độ xảy ra. Phát súng oan nghiệt cướp đi mạng sống của nạn nhân Phạm Văn Thắng.
Súng nổ cũng làm bị thương vào chân một đối tượng tên là Lê Bá Thành (SN 1977, trú tại 299 Đê La Thành, Hà Nội).
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Theo Dan Tri
▪ Người có HIV nên công khai danh tính khi cần sự hỗ trợ (18/08/2008)
▪ Giải cứu 8 phụ nữ bị lừa bán (11/02/2009)
▪ Bị truy đuổi, 3 "kiều nữ" tông xe cảnh sát giao thông (11/02/2009)
▪ Bắt ông Huỳnh Ngọc Sĩ trong nghi án PCI (11/02/2009)
▪ Vụ nổ súng tại phố Đoàn Thị Điểm, Hà Nội: Do mâu thuẫn từ trước (11/02/2009)
▪ Khởi tố ba thanh niên kết bạn qua net để đi cướp (11/02/2009)
▪ Vô cớ chém người rồi nổ mìn... ăn mừng! (11/02/2009)
▪ Phát hiện thi thể mẹ địu con trôi trên sông Sài Gòn (11/02/2009)
▪ Những tên buôn người liên tục sa lưới (09/02/2009)
▪ Ghen bóng gió, bị vợ đâm chết (09/02/2009)