Giải cứu 8 phụ nữ bị lừa bán
Các Website khác - 11/02/2009
 Lợi dụng dịp du xuân đầu năm, bọn buôn người rủ bạn gái lên Lào Cai giả vờ đi đền, chùa rồi tìm cách “đẩy” sang Trung Quốc.

Chiều 10/2, thượng tá Phạm Duy Cảnh, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phá đường dây đưa phụ nữ từ Điện Biên qua Lào Cai, bán sang Trung Quốc.

Kẻ cầm đầu đường dây này Lò Thị Chung, 26 tuổi, trú tại xã Ẳnh Cang, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên. Nạn nhân là hai em Lò Thị L. ở Mường Mươn, huyện Mường Chà và Lò Thị R. ở Thanh Luông, huyện Điện Biên Đông cùng ở tỉnh Điện Biên.

Một nhóm đối tượng buôn người bị bắt giữ (ảnh minh hoạ).
Ảnh: An ninh Thủ đô

Biết gia đình họ đang gặp khó khăn, Chung nói với gia đình hai cô gái sẽ nhận họ vào làm trong cửa hàng của mình ở Lào Cai với mức lương 1,2 triệu đồng mỗi tháng. Theo hẹn, Chung cho người của mình là Bùi Văn Quân, 45 tuổi ở tổ 2, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, chở hai cô lên thẳng cửa khẩu Lào Cai, bán cho những tay buôn người bên kia biên giới, nhưng khi chúng đang thực hiện việc mua bán đã bị bắt quả tang.

Qua đấu tranh bước đầu, hai kẻ này khai nhận trước đó đưa được hai phụ nữ khác.

Cũng trong ngày hôm qua, tại Lào Cai, công an tình này tiến hành trao trả hai chị em ruột về với gia đình, nạn nhân một vụ buôn bán phụ nữ, xảy ra cách đây 3 tháng. Đó là Hồ Thị M., 29 tuổi và Hồ Thị Trúc L., 13 tuổi, trú tại thị trấn Trà Lồng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Theo tường trình của hai bị hại tại, khoảng cuối tháng 9 (âm lịch) năm 2008, hai cô bị ba kẻ quen biết rủ rê ra Hà Nội làm nhân viên bán cà phê nhưng khi đến Hà Nội, chúng lại dụ các cô lên Lào Cai bán hàng với thỏa thuận sẽ trả 5 triệu đồng một tháng mỗi người.
 
Tin vào người quen, hai cô đã cùng chúng mua vé tàu lên Lào Cai và bị bán vào một nhà chứa bên kia Hà Khẩu. Tối 7/2, hai cô đã may mắn được giải cứu, trở về nước.
 
Trước đó, đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai giải cứu thành công 4 cô gái bị một kẻ xưng danh là bộ đội biên phòng, rủ lên Lào Cai dự lễ đền Thượng rồi đưa qua biên giới bán.
 
Theo Giadinh.net