Hà Nội xét xử băng nhóm xã hội đen, trùm “giang hồ đất bắc”
Các Website khác - 08/12/2005
Sáng nay, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 30 bị cáo (thường trú tại bẩy quận nội thành Hà Nội) về 7 tội danh: Giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác tội phạm.

Trong vụ án này, cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội truy tố 31 bị cáo nhưng do bị cáo Đỗ Thị Hòa (tức Hòa "khèo", SN 1960, trú tại tổ 25B cụm 3, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) bỏ trốn trong thời gian được tại ngoại, mặc dù hiện Hòa đã bị bắt lại, song do không kịp hoàn tất các thủ tục tố tụng nên HĐXX quyết định tách rút hồ sơ để xử lý sau.

Theo thẩm phán Nguyễn Hữu Chính (chủ tọa phiên tòa, Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội) thì đây là phiên tòa có đông bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh nhất từ trước đến nay ở Hà Nội. Đối tượng cầm đầu băng nhóm đều là những giang hồ cộm cán như: Nguyễn Quang Nguyên (SN 1973, trú tại 87 A8 Tập thể Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội), Phan Trọng Vĩnh (tức Vĩnh "chập"), Nguyễn Đức Thọ (Thọ "mốc")... đã gây ra ít nhất 7 vụ án nghiêm trọng gây xôn xao dư luận Thủ đô trong thời gian qua.

Dùng súng uy hiếp để cướp Dylan trên phố Lý Nam Đế

Sau một thời gian tìm hiểu và nắm quy luật, Thọ "mốc" biết chị Ninh Thị Dung (SN 1984, quê ở Thanh Hóa, trú tại 14, ngõ Bạch Đằng, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm) thường đi làm bằng xe máy Dylan về khuya nên đã bàn với đồng bọn gồm: Nguyễn Huy Hoàn, Lê Văn Nhân, Bùi Xuân Cường đi mua khẩu trang bịt mặt và dùng súng K54 của Thọ để uy hiếp và cướp xe của chị Dung.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 16-8-2004, cả bọn cùng nhau lên phố Lý Nam Đế để phục chờ sẵn. Khi đến đoạn gần nhà thờ Hàm Long, Hoàn và Nhân phát hiện thấy chị Nguyễn Nguyệt Ánh (ở 29 phố Hàng Than) chở chị Phạm Thu Hà (trú tại 11 B phố Hàm Long) bằng xe máy Dylan BKS 29P2-2622. Hai tên đuổi theo khiến chị Ánh sợ, tăng mạnh ga và đâm vào cửa nhà thờ Hàm Long làm xe đổ, chị Ánh ngã, vội rút chìa khóa xe, bỏ chạy. Còn lại chị Hà bị Nhân rút súng chĩa vào chị và quát: "Đứng dậy, đưa khóa xe máy đây" đồng thời cướp điện thoại di động Simens M55 trên tay chị Hà rồi bỏ đi vì thấy xuất hiện bóng người qua lại trên đường.

Tiếp đó, bọn chúng tụ tập ở phố Lý Nam Đế đến 2 giờ 30 cùng ngày thì phát hiện chị Hoàng Thị Thanh Dung chở chị Ninh Thị Dung trên xe Dylan. Chúng ép xe đuổi theo các chị vào ngõ 30 Lý Nam Đế, thì Nhân nhảy xuống xe, rút súng K54 ra đập liên tiếp vào đầu chị Thanh Dung và nói: "Đưa

xe đây, không tao bắn chết" rồi cướp xe chạy. Cướp được xe, bọn chúng mang đi đặt lấy 50 triệu đồng chia nhau ăn tiêu.

Nổ súng bắn trọng thương cảnh sát ở phố Đình Ngang

Nguyễn Quang Nguyên là bị án phải chấp hành bản án 44 tháng tù giam của TAND quận Hoàng Mai tuyên phạt y về tội đánh bạc nhưng Nguyên đã bỏ trốn và bị Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã. Khoảng 21 giờ ngày 2-10-2004, Trịnh Minh Quý chở Nguyên, Dương Thanh Huyền đến phố Đình Ngang để gặp Trần Đức Toàn (SN 1976, trú tại Kim Liên, Đống Đa) để đòi Toàn trả tiền và điện thoại di động mà Toàn vay trước đó. Khi đi, Nguyên mang theo súng K54 trong có bốn viên đạn (do Nguyên mượn của Thọ "mốc"). Quý và Huyền biết Nguyên có súng, nhưng lại cố tình che giấu, không tố giác với cơ quan công an.

Qua tin báo, biết Nguyên đang có mặt tại phố Đình Ngang, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) đã triển khai lực lượng đến vây bắt và thực hiện lệnh truy nã đối với Nguyên. Thấy vậy, Nguyên bỏ chạy, cảnh sát Phùng Tuấn Phát đuổi theo liền bị Nguyên dùng súng K54 bắn trúng bụng gây trọng thương. Liền đó, cảnh sát Vũ Anh Đức xông vào bắt Nguyên, Nguyên vẫn giơ súng bóp cò, nhưng do đạn thối nên không nổ. Anh Đức tước súng từ tay Nguyên và bắt giữ y. Phùng Tuấn Phát được kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức với tỷ lệ thương tật là 65%.

Đánh bạc rồi cướp sới bạc...

Trong số bẩy vụ án mà cơ quan điều tra (Công an TP Hà Nội) làm rõ được thì có tới hai vụ do bọn chúng tham gia đánh bạc rồi bị thua, nên cay cú tổ chức cướp sới bạc. Điển hình là tối 22-1-2004, Nguyễn Thị Hồng Vân tổ chức cho các con bạc đánh xóc đĩa tại nhà riêng (ở số 22, ngõ 52 Minh Khai, Hai Bà Trưng), trong đó có Lương Hải Đăng (tức Đăng "con"). Đăng đánh bạc bị thua, nên vay của Tuấn Anh (ngồi cùng trong sới bạc) 3 triệu đồng để chơi tiếp và cầm cái.

Bị thua, Đăng đặt điện thoại di động Nokia cho Nguyễn Tạo Thi lấy 3 triệu đồng chơi lại bị thua nên gọi điện thoại cho Lê Khắc Quang vay 1 triệu đồng. Quang vào cùng chơi cũng lại bị thua nên Quang đặt điện thoại di động cho Hồng Vân lấy 4 triệu đồng đánh tiếp và lại bị thua. Thấy vậy, Đăng gọi điện thoại cho Vĩnh "chập" và nói: "Em bị thua bạc, anh cho em cướp lại".

Vĩnh đồng ý rồi gọi Nguyễn Tâm Thọ, Đỗ Đức Trình đến cùng tham gia cướp. Tới một giờ đêm, Đăng "con" ra cổng dẫn Vĩnh "chập", Hoàn, Nhân, Thọ, Trình vào nhà Vân để cướp bạc. Tất cả đứng ngoài hỗ trợ, Đăng rút dao (loại dao chọc tiết lợn) mang sẵn trong người ra hô: "Tất cả ngồi im, đứa nào kêu tao đâm chết" đồng thời dí dao vào cổ Nguyễn Tạo Thi lục soát cướp 6 triệu đồng, một điện thoại di động mà Đăng đặt cho Thi trước đó, cướp của Vân 4,5 triệu đồng... Tổng trị giá tài sản mà Đăng cướp được là 20,3 triệu đồng mang về cầu Mai Động (Minh Khai) để chia cho cả bọn.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong hai tuần.