![]() |
Lương y Nguyễn Hữu Đồng. (Tiền Phong) |
Ông Nguyễn Hữu Đồng làm nghề bốc thuốc Bắc nổi tiếng khu vực huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, bị sát hại ở nhà riêng đã lâu nhưng chẳng ai biết. Từ hai tuần nay, cổng nhà ông đóng kín, treo tấm biển "Đi vắng".
Nhiều ngày trôi qua, một người cháu nghi ngờ đã trèo cổng vào trong, thấy ông Đồng chết nằm trên nền nhà, xác đã gần thối rữa.
Cơ quan điều tra phát hiện được chiếc xe Attila của ông Đồng được cắm tại một hiệu cầm đồ ở thành phố Vinh. Nghi can giết hại ông Nguyễn Hữu Đồng được xác định là Nguyễn Ngọc Châu (sinh năm 1968), người làng thân thiết với ông Đồng.
Lâu nay do con trai ông Đồng đi vắng nên ông nhận Châu là con nuôi. Anh ta thường xuyên qua lại và được ông Đồng giúp đỡ tận tình. Tại đám tang cho ông Đồng, Châu vẫn có mặt. Khi tung tích chiếc Attila được xác định, Châu đã bỏ trốn.
Ông Đồng sinh 1934, ngoài việc bốc thuốc ông còn mở lớp học dạy tiếng Anh và vi tính. Từ mặt đường vào phòng làm việc của ông Đồng khá xa, phải qua hai lần cổng sắt.
Cách đây khoảng hai tuần ở cổng sắt ngoài cùng được khóa cẩn thận và treo lên tấm biển: “Đi vắng”. Khách đến bốc thuốc, người đến học và cả người thân thích thấy vậy, đều ra về.
Vụ việc đang được làm rõ.
(Theo Tiền Phong)
▪ Bán người yêu giá 1,5 triệu đồng (13/03/2006)
▪ 14/3 xử đường dây ‘gái gọi’ cao cấp (13/03/2006)
▪ Điều tra đường dây buôn lậu gỗ của Hai Chi (13/03/2006)
▪ Đập phá trụ sở thôn, phá 10 nhà dân (13/03/2006)
▪ Giám đốc Cảng hàng không sân bay Cam Ranh bị tống tiền (13/03/2006)
▪ Điều tra đường dây buôn lậu gỗ của Hai Chi (13/03/2006)
▪ Công ty cổ phần Thiên Nam nói một đằng, làm một nẻo (11/03/2006)
▪ Luật Giao dịch điện tử có hiệu lực: Cơ hội để cải cách hành chính và hội nhập (11/03/2006)
▪ Triển vọng quan hệ hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Nga (11/03/2006)
▪ Tài sản ảo: Thừa nhận nhưng chưa thể đưa vào thông tư (11/03/2006)