Trưa ngày 12/2, một người đàn ông 40 tuổi được chủ nhà nghỉ trên phố Đê La Thành, Hà Nội, phát hiện treo cổ lơ lửng bên cạnh cửa sổ. Trước khi chết, anh này đã để lại hai tin nhắn cho người thân.
Ngôi nhà nghỉ cao 5 tầng, nạn nhân chết ở phòng tầng 4. Theo chủ nhà nghỉ, chiều tối 11/2, người đàn ông này đến thuê phòng có để lại giấy tờ tùy thân. Sau vài tiếng có một người xưng là bạn mang bánh mì lên.
|
Căn phòng nơi nạn nhân tự tử. |
Cảnh sát cho biết, nạn nhân ở phường Láng Hạ đã có vợ và con, chết khoảng 1h sáng cùng ngày, không có dấu hiệu tác động ngoại lực. Nền nhà có nhiều tàn thuốc lá.
Anh này để lại hai tin nhắn cho bạn thân và anh họ với nội dung chán sống. Một điều tra viên cho biết, người này đã hai lần đi cai nghiện và tự tử ở nhà nhưng không thành.
TheoNgoisao
▪ Người có HIV nên công khai danh tính khi cần sự hỗ trợ (18/08/2008)
▪ Những cặp tình nhân vùi đời sau song sắt (13/02/2009)
▪ Cô bé 14 tuổi bị 'quấy' khi xin nước uống (13/02/2009)
▪ Lại xảy ra vụ truy sát trong bệnh viện (13/02/2009)
▪ Cho thuê nhà công vụ chia chác 80.000 USD: Ông Huỳnh Ngọc Sĩ và ông Lê Quả bị bắt tạm giam (12/02/2009)
▪ Chuyện về cựu vô địch Wushu: tấm huy chương và lệnh truy nã (12/02/2009)
▪ Giải cứu 8 phụ nữ bị lừa bán (11/02/2009)
▪ Bị truy đuổi, 3 "kiều nữ" tông xe cảnh sát giao thông (11/02/2009)
▪ Bắt ông Huỳnh Ngọc Sĩ trong nghi án PCI (11/02/2009)
▪ Vụ nổ súng tại phố Đoàn Thị Điểm, Hà Nội: Do mâu thuẫn từ trước (11/02/2009)